Vụ bé trai viết tâm thư kêu cứu: Bố phát hiện chuyện nhờ 1 chi tiết, hé lộ hoàn cảnh đáng thương của con
Người bố vẫn nghĩ vợ hai yêu thương và chăm sóc con mình như con ruột. Cho đến khi anh phát hiện ra sự thật không thể chấp nhận. Anh đã lập tức tách con ra khỏi mẹ kế, đồng thời đệ đơn ly hôn.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video kèm theo bức “tâm thư” được cho là của một bé trai viết, trong đó có những dòng chữ gây xót xa: “Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”.
Trước thông tin này, lãnh đạo Công an phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã nắm bắt vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung bài viết lan truyền, được coi như “lời cầu cứu” của một đứa trẻ đang chung sống cùng mẹ kế.
Theo tìm hiểu, bé trai là Đ.C.H (SN 2012), con trai của anh Đ.V.H trú tại phường Kiến Hưng.
Chia sẻ với báo Dân trí, anh T.V.Q (chồng cô ruột cháu H) không giấu nổi sự xót xa khi đọc bức thư, đồng thời bức xúc trước hành vi mà gia đình cho rằng xuất phát từ người mẹ kế.
Anh Q kể lại, năm 2014, vợ chồng anh H cùng con trai gặp tai nạn giao thông. Người vợ không may qua đời khi bé H mới lên 2 tuổi. Nén nỗi mất mát, anh H một mình gánh vác việc nuôi con suốt nhiều năm. Đến năm 2022, anh tái hôn với chị T và có thêm hai người con.
Sự mong mỏi về một gia đình đủ đầy và sự chở che của người vợ thứ hai cho con riêng đã không thành. Theo lời người thân, chuyện bắt đầu từ dịp Tết Nguyên đán. Ngày mùng 5 Tết, anh H thấy con trai ôm đầu khóc, gặng hỏi thì bé sợ sệt, không dám nói. Đến mùng 6, anh yêu cầu con viết lại những điều không thể chia sẻ. Trưa hôm đó, anh nhận được bức thư tại trường và từ đó nghi ngờ con bị bạo hành.
“Sau khi đọc thư và kiểm tra lại hình ảnh camera, bố cháu đã mời ông bà nội tới, đồng thời tuyên bố sẽ ly hôn”, anh Q cho biết.
Vốn là một cậu bé hoạt bát, thông minh, bé H bắt đầu có dấu hiệu trầm lặng, kết quả học tập sa sút. Gia đình quyết định đưa cháu về nhà cô ruột sinh sống một thời gian để ổn định tâm lý.
“Cháu ở với chúng tôi đến tháng 8, dần trở lại hoạt bát, vui vẻ và học kỳ 2 đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đến nay, tinh thần cháu đã bình thường”, anh Q nói thêm.
Theo người chú, ban đầu anh H vẫn nấn ná vì thương con, chưa muốn ly hôn. Tuy nhiên, sau nhiều cân nhắc, anh và người vợ thứ hai chính thức ra tòa chấm dứt quan hệ vợ chồng vào tháng 5 vừa qua. Đầu tháng 9, hai bố con dọn về một căn hộ chung cư tại phường Kiến Hưng. Gần đây, khi xuất hiện thêm những biểu hiện bất thường từ phía mẹ kế, gia đình quyết định đăng tải video và bức thư lên mạng xã hội.
Sáng 13/9, cháu H cùng bố đã có mặt tại Công an phường Kiến Hưng để trình bày toàn bộ sự việc.
“Đến thời điểm này, gia đình đang chờ kết luận của cơ quan chức năng”, anh Q chia sẻ.