Đời sống

Trưởng bản hy sinh ô tô 16 chỗ cứu hàng chục người dân chạy lũ, dùng tiền ủng hộ làm điều ý nghĩa

Sau khi câu chuyện chiếc ô tô 16 chỗ bị hư hỏng nặng vì cứu người dân được chia sẻ rộng rãi, anh Đông nhận được khá nhiều tiền ủng hộ. Tuy nhiên, người trưởng bản này đã quyết định không dùng đến nó mà lựa chọn làm việc ý nghĩa khác.

Hai tháng sau trận lũ lịch sử quét qua Nghệ An, chiếc ô tô 16 chỗ của anh Lương Văn Đông, Trưởng bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương), vẫn nằm bất động bên vệ đường, biến thành “đống sắt vụn”.

“Mấy lần tôi tính sửa nhưng thợ nói xe hỏng nặng quá, không sửa được nữa. Coi như mất luôn chiếc xe”, anh Đông chia sẻ.

truong-ban-hy-sinh-o-to-16-cho-1

Chiếc xe này được anh mua hơn một năm trước với giá hơn 90 triệu đồng để phục vụ việc làm ăn, đồng thời nhận thêm các chuyến chở khách nhỏ lẻ, mỗi tháng kiếm được 3-5 triệu đồng phụ thêm vào chi tiêu gia đình. Thế nhưng, trận lũ cuối tháng 7/2025 đã cuốn đi toàn bộ công sức của anh.

truong-ban-hy-sinh-o-to-16-cho-5

Anh Đông nhớ lại đêm 22/7, khi mưa lớn dồn dập khiến nước sông dâng cao, bản Vẽ nhận lệnh sơ tán khẩn cấp. Cầu treo dân sinh nối bản với trung tâm xã không còn an toàn, người dân được yêu cầu di chuyển đến một ngôi trường cách bản 7 km để tránh lũ.

Trong tình thế gấp gáp, anh Đông đã dùng chiếc ô tô 16 chỗ của gia đình để chở người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài xe của anh, xã Yên Na cũng điều một ô tô 7 chỗ, đồng thời huy động thanh niên trong bản đi xe máy hỗ trợ sơ tán.

“Mỗi chuyến tôi chở được 17,18 người, có chuyến chở hơn 20 người cả trẻ nhỏ đến điểm sơ tán. Khi chuyến thứ 4 gần về đến điểm sơ tán thì nước dâng cao, xe bị kẹt lại. Tôi và mọi người phải để xe lại trước nước lũ rồi nhanh chóng thoát ra ngoài”, anh Đông kể.

truong-ban-hy-sinh-o-to-16-cho-2

Ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, xác nhận thông tin trên. Theo ông Thiện, vì mưa lũ quá lớn, phương tiện sơ tán hạn chế, Trưởng bản Lương Văn Đông đã dùng chính chiếc ô tô của mình để hỗ trợ di chuyển người dân khỏi nơi nguy hiểm.

Sau hai ngày ngâm nước lũ, chiếc xe của anh Đông hỏng hoàn toàn, chỉ còn giá trị thanh lý. Anh kéo xe bỏ bên vệ đường, dự tính ít ngày nữa sẽ bán sắt vụn được khoảng 8 triệu đồng.

truong-ban-hy-sinh-o-to-16-cho-3

truong-ban-hy-sinh-o-to-16-cho-4

Dù thiệt hại lớn, anh Đông vẫn giữ tinh thần lạc quan. Đặc biệt, anh tiết lộ: “Vừa rồi một số người biết nên ủng hộ, chia sẻ thiệt hại về chiếc xe nhưng tôi không nhận nên chuyển tiền này sang Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Giờ xe này hư hỏng không sửa được, ít hôm nữa tôi bán thanh lý sắt vụn được khoảng 8 triệu đồng. Mất tài sản cũng tiếc nhưng mọi người an toàn là mình vui rồi”.