Đời sống

Rùng mình quá trình Chủ tịch CJ ‘tuyển phi’ dự tiệc thác loạn, hé lộ những yêu cầu khắt khe khó tin

Dispatch (Hàn Quốc) vừa qua đã công bố loạt điều tra gây sốc về quá trình tuyển chọn các cô gái của Chủ tịch Tập đoàn CJ – Lee Jae Hyun. Họ được chọn để phục vụ các bữa tiệc thác loạn thâu đêm suốt sáng.

Theo Dispatch, trong khi CJ Entertainment nổi tiếng toàn cầu với hàng chục chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, chính Chủ tịch Lee Jae Hyun lại bị cáo buộc đứng sau những buổi “tuyển phi” để chọn phụ nữ tham gia các bữa tiệc xa hoa.

CJ Entertainment được biết đến là “cái nôi” của 34 chương trình tuyển chọn thần tượng đình đám như Superstar K, Produce 101, Idol School, Girls Planet, Boys Planet..., tạo ra nhiều nhóm nhạc hàng đầu K-Pop như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, Kep1er, ZEROBASEONE. Tuy nhiên, một số chương trình như Produce X 101 từng dính bê bối gian lận phiếu bầu, gây rúng động dư luận.

cj-3
Để gặp được Lee Jae Hyun, người tham gia phải qua nhiều vòng tuyển chọn ngặt nghèo. Ảnh: Yonhap News

Trong khi đó, Dispatch tiết lộ ông Lee Jae Hyun lại có “thú vui tuyển chọn riêng”, tìm kiếm phụ nữ từ nhiều nguồn như tiếp viên karaoke, streamer, influencer cho đến nghệ sĩ vô danh. Những người này được mời tham dự “DJ Party” với quy trình tổ chức bí mật như “nhiệm vụ 007”. Tin nhắn từ người quản lý tuyển chọn bị thu thập có nội dung: “Xin chào, tôi liên hệ để xác nhận lịch gặp mặt ngày mai. Nếu có thay đổi xin báo lại. Hẹn gặp tại Cheongdam-dong XXX”.

Quy trình gồm 4 vòng khắt khe: Đầu tiên sẽ là gặp mặt trực tiếp tại quán cà phê để đánh giá ngoại hình (4–6 người/lần), tiếp theo là đặt biệt danh, rồi đến thỏa thuận thù lao, cuối cùng là thông báo thời gian và địa điểm qua KakaoTalk.

Người tham gia còn được hướng dẫn chi tiết: “Mặc đồ đen, tất da chân, giày cao gót trên 9cm, để tóc xõa”.

cj-2
Một số vị trí tọa độ mà người tham gia phải đi qua trước khi đến được địa điểm cuối. Ảnh: Dispatch

Theo Dispatch, trước khi vào tiệc, khách nữ được đưa tới một phòng khám ở Gangnam để xét nghiệm Covid-19. Sau đó, họ tiếp tục nhận tọa độ di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau như bệnh viện, phòng tranh, sân thượng... bằng hình ảnh thay vì địa chỉ chính xác. Một nhân chứng cho biết: “Có tới 3 lần thay đổi địa điểm, cứ như đang tham gia một nhiệm vụ mật”.

Một phụ nữ, gọi tắt là D tiết lộ trong nhóm có phân loại “thành viên cố định” và “gương mặt mới”. D thậm chí bày tỏ mong muốn trở thành “cố định” vì sẽ được mời thường xuyên, thù lao cao hơn. Tin nhắn của cô ghi lại: “Ngày mai nhất định mình phải thành cố định. Từ Trung cung lên Hoàng hậu. Mình phải luyện tập để tỏa sáng”.

cj-1
Chủ tịch CJ được cho là có thú vui tuyển chọn các cô gái từ nhiều ngành nghề khác nhau. Ảnh: Internet

Mức thù lao cho khách mời dao động 1,5–2 triệu won/người (28–37 triệu đồng), trong đó quản lý giữ lại 500.000 won. Tổng chi phí mỗi buổi tiệc, bao gồm địa điểm, rượu, an ninh, có thể vượt 20 triệu won (375 triệu đồng). Cá biệt, có tuần ông Lee tổ chức 2–3 lần.

Trong các buổi tiệc, khách mời bị yêu cầu nộp điện thoại, tham gia trò chuyện, sau đó di chuyển sang không gian DJ và karaoke. Tại đây, họ phải trình diễn những điệu nhảy gợi cảm, được so sánh với “nhảy 19+” trên các nền tảng trực tuyến. Đỉnh điểm, ông Lee Jae Hyun trực tiếp đứng bàn DJ khoảng một giờ trong tiếng hò reo của “nhóm cố định”.

cj-4
Chủ tịch Tập đoàn CJ Lee Jae Hyun. Ảnh: Yonhap News

Vấn đề gây tranh cãi nằm ở sự đối lập giữa hình ảnh tập đoàn và hành vi bị cáo buộc của lãnh đạo. Trong khi CJ định vị mình là doanh nghiệp hướng đến khách hàng nữ, từ các show audition đến chuỗi cửa hàng làm đẹp Olive Young (76% khách hàng là nữ), thì Chủ tịch tập đoàn lại bị tố “đối xử với phụ nữ như món hàng” qua những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình.

Dispatch kết luận, hành vi này không đơn thuần là sở thích cá nhân mà còn đi ngược giá trị doanh nghiệp, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về đạo đức lãnh đạo và trách nhiệm xã hội của CJ.