Người mẹ có biểu hiện tâm thần bế con 2 tháng tuổi bỏ nhà đi, 1 năm sau công an tìm thấy ở nơi bất ngờ
Sau 1 năm trời ròng rã, cuối cùng gia đình cũng nhận được thông tin về hai mẹ con. Nhưng vì gia đình quá khó khăn, công an địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể còn phải hỗ trợ tiền để họ về quê.
Theo báo Người Lao Động, ngày 6/9, anh Đinh Công Sĩ đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an, UBND xã Đồng Phú (Đồng Nai), đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với tình cảm sẻ chia, đùm bọc của bà con địa phương. Gia đình anh cho biết rất xúc động khi hay tin chị gái là Đ.T.Tr.M (SN 1992, trú xã Đắk Sin, tỉnh Lâm Đồng) được tìm thấy sau hơn một năm biệt tích.
Theo người thân, chị M. bắt đầu có biểu hiện bệnh lý tâm thần và rời khỏi nhà từ tháng 10/2024, kể từ đó gia đình không có thêm thông tin gì.

Đến chiều 4/9, Công an xã Đồng Phú thông báo đã tìm thấy chị M. Ngay sau khi nhận tin, anh Sĩ cùng người nhà lập tức đến địa phương để đón chị và cháu nhỏ về.

Trước tình cảnh khó khăn của gia đình, Công an xã Đồng Phú phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể trong xã đã vận động hỗ trợ 3 triệu đồng, giúp gia đình có điều kiện đưa hai mẹ con chị M trở về quê an toàn.