Đời sống

Nam sinh lớp 9 mất tích khi đi câu cá, người mẹ nghèo ngã quỵ tại hiện trường, hé lộ điều hối tiếc

Nam sinh lớp 9 xin mẹ đi câu cá, sau đó mất tích. Người dân nghi ngờ em đã trượt chân rơi xuống kênh nước. Nhận tin, người mẹ tức tốc đến hiện trường, ngã quỵ chờ tin con.

Theo VietNamNet, ngày 21/9, lực lượng chức năng xã Hóc Môn (TP.HCM) vẫn đang khẩn trương tìm kiếm em N.P.T.L (16 tuổi, học lớp 9, Trường THCS Tô Ký) nghi mất tích dưới dòng kênh Xáng.

Theo người dân địa phương, sáng 20/9, một số người phát hiện chiếc xe đạp cùng thùng đựng cá bỏ lại gần chân cầu Xáng (xã Hóc Môn) nhưng không thấy nam sinh đâu. Nhiều người nghi ngờ em L trong lúc đi câu cá đã trượt chân ngã xuống kênh nên lập tức báo tin cho gia đình và chính quyền.

Đến nay, tung tích của L vẫn chưa được xác định. Gia đình, người thân và hàng xóm tập trung dọc bờ kênh, dõi mắt trông chờ với hy vọng em sẽ trở về.

nam-sinh-lop-9-2
Bà Chẵn chết lặng ở trên bờ mong tin tức con. Ảnh: TK

Không kìm được nước mắt, bà Trần Thị Chẵn – mẹ của L ngã quỵ bên bờ kênh, hối tiếc kể lại: “Hôm qua đi học về, con xin mẹ ra sông câu cá. Mẹ không đồng ý nhưng con vẫn đi...”.

Gia đình bà Chẵn có hoàn cảnh khó khăn. Bà làm công nhân, chồng là thợ cơ khí, cuộc sống chật vật từng ngày. Giờ đây, nỗi đau mất con khiến bà gần như suy sụp.

Đứng cạnh mẹ, em Nguyễn Hoài Bảo Ngọc – em gái của L lặng lẽ hướng mắt về dòng kênh. Ngọc chia sẻ anh trai vốn hiền lành, mê câu cá mỗi khi rảnh rỗi. Vì gia cảnh eo hẹp, Ngọc đã nghỉ học để phụ giúp việc nhà, san sẻ gánh nặng với cha mẹ.

nam-sinh-lop-9-1
Mẹ và em gái mòn mỏi ngóng chờ phép màu khi nam sinh lớp 9 mất tích dưới kênh. Ảnh: TK

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn phối hợp cùng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM và đội thợ lặn chuyên nghiệp đã triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, vì lòng kênh sâu và rộng khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.