Nam ca sĩ ‘nổ’ là cháu lãnh đạo cấp cao, nhận 7 tỷ đồng chạy án chính thức hầu tòa, thủ đoạn khó tin
Sáng 11/9, phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ca sĩ Lê Quốc Kháng (44 tuổi) chính thức diễn ra. Kháng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng từ một người phụ nữ, hứa hẹn ‘chạy án’ cho người thân của đối phương.
Thông tin từ báo Dân Việt, ngày 11/9, TAND TP.HCM diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ), Lê Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 5, quận 10) bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Trong cáo trạng nêu, qua người quen, bà Mỹ Châu quen Lê Quốc Khánh từ tháng 3/2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của ông V.Đ.Đ (nguyên phó thủ tướng). Tin Kháng quen biết rộng, ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Khang “chạy án” cho em xã hội là Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam), để Hoàng được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.
Kháng đồng ý, sau đó liên hệ với Nguyễn Hoàng Nam (khi đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10, TP.HCM) để tì cách “chạy án”.
Nhận thông tin, tài liệu từ bà Châu xong, Kháng chuyển qua Zalo cho Nam thông tin về giấy triệu tập lên làm việc, bài báo viết về vụ án… Nam trả lời là rất thân với điều tra viên của vụ án – L.T.L Từ đó, Kháng đề nghị giúp Hoàng tại ngoại để được điều tra, trước mắt cho gia đình thăm gặp Hoàng.

Sau khi Nam đồng ý đã yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Kháng hứa chắc chắn sẽ xử lý được việc này với giá 7 tỉ đồng. Bà Châu đồng ý với mức giá này và đưa tiền cho Kháng qua 2 lần. Lần thứ nhất, vào ngày 16/5/2024, Kháng nhận 1 tỷ đồng tại nhà bà Châu. Sau đó, Kháng đã đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục hợp đồng thuê luật sư. Lần thứ hai là ngày 21/5/2024, Kháng nhận 6 tỷ đồng. Sau đó, Kháng nhắn rồi đưa cho Nam thêm 100 triệu đồng để nhờ giúp được gặp Hoàng. Kháng chuyển thêm 30 triệu đồng để trả hóa đơn ăn uống cho Nam.

Dù vậy, sau nhiều ngày Hoàng vẫn không được tại ngoại. Khi bà Châu yêu cầu gặp mặt, Nam và Kháng đều hứa suổng rồi trốn tránh, chặn liên lạc. Nhận thấy bị lừa, bà Châu đã làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Sau đó, cả bà Châu và Nam cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Lê Quốc Kháng sau khi bị bắt khai nhận, dù không có khả năng “chạy án” nhưng vì tin Nam nên đã đưa cam kết với bà Châu. Nam ca sĩ này dự tính đưa cho Nam 6 tỷ đồng, còn lại tự hưởng phần chênh lệch. Nhưng thực tế, 7 tỷ đồng nhận từ bà Châu, Kháng chỉ đưa cho Nam 480 triệu đồng, còn lại hơn 6,3 tỷ đồng, Kháng dùng để trả các khoản nợ cá nhân, chuộc xe ô tô đã cầm cố và hiện không còn khả năng chi trả.