Không có phép màu với nam sinh lớp 9 mất tích ở Kênh Xáng, mẹ nghèo ngã quỵ tại hiện trường
Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nam sinh lớp 9 mất tích ở Kênh Xáng (TP.HCM). Đã không có phép màu nào xuất hiện.
Thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 21/9, lực lượng chức năng TP.HCM xác nhận đã tìm thấy thi thể em N.P.T.L (16 tuổi, học sinh lớp 9, trú tại huyện Hóc Môn cũ) sau hơn một ngày mất tích tại khu vực kênh Xáng, xã Hóc Môn.
Trước đó, chiều 20/9, sau giờ tan học, L về nhà thay đồ rồi lấy xe đạp điện ra ngoài cùng một người bạn. Khi cả hai xuống khu vực chân cầu Xáng lội nước bắt lươn, em L không may trượt chân, bị dòng nước xiết cuốn đi. Người bạn đi cùng đã hốt hoảng chạy về báo tin cho gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hóc Môn phối hợp cùng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM triển khai lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, do dòng chảy mạnh và địa hình phức tạp, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Sau hơn một ngày nỗ lực, đến chiều 21/9, thi thể em L được phát hiện cách vị trí mất tích hơn 100m và đưa lên bờ.
Trong nỗi đau tột cùng, bà T.T.C – mẹ ruột nạn nhân nghẹn ngào cho biết, chiều hôm đó, con xin ra ngoài chơi nhưng bà đã không đồng ý. Tuy nhiên, nam sinh này vẫn đi. Người phụ nữ nghẹn ngào: “Nếu lúc ấy tôi kiên quyết hơn, có lẽ con đã không ra đi như vậy”.
Mẹ nam sinh khóc nghẹn bên Kênh Xáng. Ảnh: TK
Được biết, gia đình em L có hoàn cảnh khó khăn, mẹ làm công nhân tại một công ty in giấy, cha làm thợ cơ khí. Sự ra đi đột ngột của con trai khiến cả gia đình gần như suy sụp.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Đây cũng là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi trẻ em vui chơi, đánh bắt thủy sản tại khu vực sông, kênh rạch, đặc biệt trong điều kiện dòng chảy xiết và thời tiết bất thường.