Hiện trường ám ảnh nơi bà nội sát hại 2 cháu ruột ở Hưng Yên, dấu vết vẫn còn vương vãi khắp nơi
Căn phòng trọ là nơi bà nội đã ra tay tước đoạt đi mạng sống của 2 cháu ruột, sau đó tìm cách tự tử. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, những dấu vết nghi là máu vẫn còn vương vãi khắp nơi.
Báo Dân Trí đưa tin, Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, liên quan đến vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh (Hưng Yên), bước đầu xác định, tối 30/8, anh Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú xã Yết Kiêu) đưa 2 con là cháu K (8 tuổi) và cháu H (12 tuổi) đến phòng trọ của bà nội là Mai Thị Vân (SN 1965) tại thôn Nhạc Miếu để chơi.
Nhưng đến sáng 31/8, người dân phát hiện thi thể cháu K trên sông. Sau đó, khi kiểm tra phòng trọ bà Vân, phát hiện thêm thi thể cháu H. Cùng với đó, bà Vân cũng được tìm thấy với nhiều thương tích trên người.


Tại cơ quan điều tra, bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình đã sát hại 2 cháu nội, sau đó tìm cách tự tử nhưng bất thành. Người bà đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên). Khi xảy ra sự việc, bố mẹ các cháu đều không có nhà.
Ghi nhận tại căn phòng trọ nơi bà Vân ra tay với hai cháu đồ đạc hỗn loạn, dấu vết nghi là máu còn vương khắp nơi. Ngoài ra còn nhiều con dao được phát hiện ở nền nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người và tiếp tục làm rõ vụ án đang gây rúng động dư luận địa phương này.