Đời sống

Điều kỳ diệu đến với cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng 6 ngày, tìm thấy cụ trong tình trạng bất ngờ

Sau 6 ngày đi lạc trong rừng sâu, cụ ông 78 tuổi mới đây đã được giải cứu thành công. Việc ông vẫn sống sót sau ngần ấy thời gian trong rừng quả thực là một câu chuyện rất kỳ diệu.

Thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, chiều 23/9, người dân Lâm Hà (Lâm Đồng cũ) không khỏi bất ngờ trước thông tin ông R. Ông Ha Hoanh (SN 1947) được tìm thấy an toàn sau 6 ngày đi lạc trong rừng nguyên sinh xã Phi Tô. Điều kỳ diệu là cụ ông vẫn tỉnh táo, sức khỏe ổn định dù toàn thân ướt lạnh do nhiều ngày dầm mưa.

Ngay khi phát hiện, lực lượng chức năng đã cho ông ăn uống nhẹ, thay quần áo khô và nghỉ ngơi tại chỗ để hồi phục trước khi đưa về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

cu-ong-78-tuoi-di-lac-1

Trước đó, ngày 18/9, ông Hoanh một mình lái xe máy vào rừng hái nấm nhưng đến tối vẫn không trở về. Lo lắng có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo tin và huy động bà con, dòng họ vào rừng tìm kiếm.

Nhận tin báo, Công an phường Lang Biang – Đà Lạt cùng lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp triển khai hàng trăm lượt người, chia nhau lùng sục trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt như mưa lớn, đường trơn trượt, nhiệt độ xuống thấp.

cu-ong-78-tuoi-di-lac-2

Sau nhiều ngày nỗ lực trong vô vọng, trưa nay, lực lượng cứu hộ bất ngờ phát hiện ông Hoanh còn sống trong rừng già, cách nhà hàng chục cây số. Sự việc được ví như một “kỳ tích” giữa núi rừng Lâm Đồng, khiến cộng đồng mạng xúc động và khâm phục nghị lực sống phi thường của cụ ông 78 tuổi.