Đời sống

Mẹ thanh niên đánh thai phụ đến nhà nạn nhân khóc xin lỗi, kẻ ra tay lại gọi điện tuyên bố không tha

Trong khi người mẹ đến tận nhà nạn nhân để xin lỗi, nam thanh niên lại không có thái độ hối lỗi nào. Ngược lại, người này còn gọi điện đe dọa nạn nhân.

Vụ việc thai phụ bị một nam thanh niên hành hung ở phường Tuy Hòa, Đắk Lắk đang được dư luận chú ý. Sáng 23/9, nạn nhân là chị Lê Thị Kim N (35 tuổi, trú phường Tuy Hòa) tiết lộ, tối 22/9, một người phụ nữ đã đến quán của chị để xin lỗi.

Khoảng 19h, trời mưa to nhưng người phụ nữ tự nhận là mẹ của nam thanh niên vẫn đến quán. Bà vừa mặc áo mưa, vừa khóc lóc cầu xin chị N: “Cô không có mạng xã hội nên không biết sự việc, chỉ khi công an đến nhà mới hay, nên vội chạy xuống xin lỗi con. Con dại cái mang, cô sẽ dẫn con đi khám và chịu toàn bộ viện phí”.

thanh-nien-danh-thai-phu-3

Chị cho biết, chỉ có người mẹ đến xin lỗi, còn nam thanh niên vẫn chưa xuất hiện. Thậm chí, người này còn gọi cho chị N đe dọa. Người phụ nữ kể lại: “Khi tôi đăng clip lên mạng xã hội, người này gọi điện hăm dọa, bắt gỡ xuống, nếu không thì sẽ không yên ổn bán hàng”.

Chị N hiện đang mang thai ở tháng thứ 4. Sau vụ việc trên, chị hiện đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Phía bệnh viện xác nhận chị N nhập viện vào gần 2h sáng 21/9, trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới, chậu hông. Bác sĩ chẩn đoán chị N bị động thai khi thai đang ở tuần thứ 17, có nguy cơ sẩy vì bị đánh và yêu cầu chị nhập viện dưỡng thai.

thanh-nien-danh-thai-phu-4

Được biết, cơ quan Công an phường Tuy Hòa hiện đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 21/9, nam thanh niên đến quán chị N mua 3 gói mì tôm với giá 30 nghìn đồng. Sau khi nghe giá, người nay cho rằng quá đắt, chị N đáp: “Mắc thì thôi”. Thanh niên lập tức lao vào đá bụng chị N. Dù mẹ chị N can ngăn, thanh niên vẫn hùng hổ đòi “xử” cả hai mẹ con.