Diện mạo gây chú ý của Huỳnh Anh Tuấn sau lần đột quỵ tim và não, hé lộ điều thần kỳ trong cơn ‘thập tử nhất sinh’
Vừa qua, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã chính thức tái xuất sau thời gian dài dưỡng bệnh. Ông cho biết mình bị đột quỵ tim và não với tỷ lệ tử vong lên đến 80%.
Vài tháng trước, thông tin diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ đã khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Tối 21/9 vừa qua, trợ lý của Huỳnh Anh Tuấn thông báo tin vui, cho biết nam diễn viên đã chính thức trở lại với khán giả sau quá trình điều trị kéo dài.
“Hôm nay là buổi tập cuối cùng của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trước khi chính thức trở về nhà”, trợ lý của Huỳnh Anh Tuấn cho biết.
Theo lời người trợ lý, đây là lần đầu anh công khai toàn bộ hành trình điều trị, bởi sức khỏe của nam diễn viên hiện đã ổn định hơn nhiều.
Người trợ lý xúc động tâm sự: “Trước khi về nhà, anh được các bác sĩ kiểm tra tổng quát lần nữa về sức khỏe và những di chứng sau hồi phục. Đây là lần đầu tôi chia sẻ một cách chi tiết hơn, vì mọi thứ hiện đã khả quan hơn rất nhiều.
Đây không chỉ là một cơn “thập tử nhất sinh” mà anh Tuấn đã phải đối diện, mà còn là cú ngã lớn trong sự nghiệp, trong niềm đam mê điện ảnh mà anh đã hơn 15 năm theo đuổi. Sinh – lão – bệnh – tử là quy luật mà ai cũng trải qua, nhưng khác biệt ở chỗ anh Tuấn phải chống chọi với tâm lý khó chấp nhận hơn. Hôm trước, anh vẫn được nhiều người yêu thương, biết đến; nhưng chỉ một ngày sau, nếu cuộc sống dừng lại, có thể anh sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Chính từ suy nghĩ ấy, anh đã nghị lực gấp nhiều lần để mong được hồi sinh trở lại”.
Biến cố xảy ra tối 31/6/2025, khi Huỳnh Anh Tuấn bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Chỉ trong 1 giờ 30 phút, xe cứu thương đã từ Bà Rịa – Vũng Tàu đưa anh về đến bệnh viện. Trên đường, nam diễn viên hai lần rơi vào tình trạng nguy kịch tưởng chừng không qua khỏi, buộc người thân phải gọi điện báo tin cho các con anh ở Mỹ để chuẩn bị tinh thần.
Kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị đột quỵ cả tim lẫn não, với tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Ca can thiệp tim thành công, nhưng não bộ không thể can thiệp, buộc phải “thuận theo ý trời”. Huỳnh Anh Tuấn được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Suốt 15 ngày đêm, gia đình và trợ lý luôn trong tâm trạng chờ đợi hung tin. May mắn, anh thoát khỏi nguy hiểm và rời phòng chăm sóc riêng. Tuy nhiên, khó khăn mới bắt đầu khi anh không thể nói tròn câu, tay phải gần như liệt, đối diện nguy cơ không thể trở lại với điện ảnh.
Nhưng một lần nữa, phép màu đã xảy ra. Sau gần hai tháng điều trị tại Cần Thơ, Huỳnh Anh Tuấn dần hồi phục khi giọng nói rõ ràng, tay có thể cử động, đầu óc minh mẫn và linh hoạt trở lại. Thành quả này đến từ sự kiên trì tập luyện, kết hợp cùng công nghệ phục hồi hiện đại.
Để chào mừng sự trở lại của nam diễn viên, bạn bè và người thân đã cải tạo khu vườn trước nhà, trồng 20 chậu sen và làm con đường nón lá dẫn từ cổng vào.
Trong thời gian tới, Huỳnh Anh Tuấn vẫn cần phục hồi thêm. Giọng nói và tay phải còn yếu, vì vậy trợ lý sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh trên kênh cá nhân với vai trò người dẫn chuyện. Các video nấu ăn cũng sẽ được rút xuống còn khoảng hai lần một tuần để bảo đảm sức khỏe.