Đời sống

Không có phép màu với bé 18 tháng tuổi mất tích bí ẩn trước cổng nhà, đau lòng nơi tìm thấy con

Sau cả đêm hàng trăm người tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm thấy bé Q.A (xã Trung Lộc, Nghi Xã, Nghi Lộc cũ, Nghệ An). Thế nhưng, đã không có phép màu nào xuất hiện.

Khoảng 16h30 chiều 21/9, người thân cho biết cháu Q.A (18 tháng tuổi) chơi trước cổng nhà tại xóm 5, xã Trung Lộc (tức xóm 5, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cũ). Sau 15 phút, gia đình không nhìn thấy cháu nên đi tìm và báo công an.

be-18-thang-tuoi-2
Bé Tạ Quỳnh A. Ảnh gia đình cung cấp

Đến đêm cùng ngày, Công an xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết có hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm bé Q.A, đồng thời phát thông báo tìm kiếm cháu mong được các cơ quan, cá nhân, tổ chức đang cưu mang hay nhìn thấy cháu giúp đỡ.

be-18-thang-tuoi-3
Trong đêm 21-9, công an và người dân đang nỗ lực tìm kiếm bé Tại Quỳnh A.

Điều đáng buồn, đến sáng sớm 22/9, gia đình đã tìm thấy Q.A ở một ao nước cách nhà vài trăm mét. Cư dân mạng vô cùng bàng hoàng trước thông tin này, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đến mất mát của gia đình, tiếc thương dành cho bé Q.A.

Vụ việc này một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc con trẻ, đặc biệt ở những nơi gần ao, hồ, sông, suối.