Đời sống

Cô giáo gào khóc chứng kiến học sinh tử vong trên đường đi học, hành động của tài xế gây căm phẫn

Thêm một vụ tai nạn thương tâm nữa lại xảy ra giữa xe bồn và học sinh. Lần này, một nam sinh lớp 11 đã ra đi mãi mãi, và tài xế xe bồn bị nhân chứng tố vô cảm bỏ đi.

Thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 17/9, Công an TP.HCM cho biết đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong cạnh xe máy ở tuyến quốc lộ 13.

tai-nan-nam-sinh-lop-11-1

Thông tin ban đầu cho biết, người đi đường phát hiện nam sinh nằm gục cạnh xe máy nên đã đến kiểm tra. Lúc này, mọi người tá hỏa phát hiện nạn nhân đã không còn thở nên trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, vị trí xảy ra vụ việc nằm ở gần trạm thu phí Suối Giữa ở phường Chánh Hiệp. Hiện trường ghi nhận không có phương tiện liên quan ngoài chiếc xe máy của nam sinh.

Tuy nhiên, người dân ở hiện trường cho biết, có một chiếc xe bồn nghi đã va chạm với xe máy của nam sinh nhưng sau đó bỏ đi mà không dừng lại. Người đi đường đã đuổi theo báo cho tài xế, đề nghị dừng xe.

tai-nan-nam-sinh-lop-11-2

Nạn nhân không qua khỏi được xác định là học sinh lớp 11, trường THPT N.Đ.C. Trường của em chỉ cách hiện trường vài trăm mét. Cô giáo ngay khi nhận được tin báo đã đến hiện trường và không khỏi đau đớn, gào khóc khi thấy học sinh không qua khỏi.