Đời sống

Chìm tàu đánh cá ở An Giang, phép màu xuất hiện với 4 người dân sau nhiều giờ trôi dạt trên biển

4 người dân bị chìm tàu khi đang đánh bắt cá ở Hòn Nghệ. Họ mất nhiều giờ bám xốp lênh đênh trên biển và may mắn phép màu đã xuất hiện.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online cho biết, ngày 17/9, ông Vũ Xuân Thủy – Thuyền trưởng tàu cao tốc Superdong VII (phường Rạch Giá, An Giang) thông tin, vào khoảng 7h15 sáng cùng ngày, tàu của ông chạy tuyến hải trình từ Rạch Giá đi đặc khu Phú Quốc.

Đến hơn 9h, khi tàu di chuyển đến vùng biển thuộc Hòn Nghệ (An Giang), các thuyền viên phát hiện có hai người đang ôm thùng xốp trôi dạt. Đó là bà Nguyễn Thị Kim Nhật (43 tuổi) và con trai là Cao Văn Sáng (18 tuổi).

chim-tau-3

chim-tau-4

Ngay lập tức, tàu Superdong VII dừng lại để tổ chức cứu nạn. Sau khoảng 15 phút nỗ lực trong điều kiện thời tiết xấu, mưa dông và sóng lớn, thuyền viên đã đưa được hai mẹ con lên tàu an toàn.

“Thời tiết vùng biển An Giang sáng nay rất xấu, mưa dông và sóng lớn nên tàu dừng lại cứu hai mẹ con chị Nhật gặp khó khăn. Mất khoảng 15 phút sau, các thuyền viên đã tiếp cận được nạn nhân và đưa lên tàu an toàn. Chúng tôi cũng hỗ trợ thức ăn nước uống bước đầu để chị Nhật và Sáng ổn định sức khỏe”, thuyền trưởng Thủy cho hay.

chim-tau-1

chim-tau-2

Theo thông tin ban đầu, gia đình bà Nhật làm nghề đánh bắt cá trên biển. Khoảng 6h sáng, tàu cá của họ bất ngờ gặp dông lốc, sóng lớn và bị chìm. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có bốn người, gồm ba thành viên gia đình bà Nhật và một người bạn của anh Sáng.

May mắn, ngoài bà Nhật và con trai được tàu Superdong VII cứu, chồng bà và người bạn đi cùng cũng đã được phà Thriving phát hiện, đưa lên an toàn.

Đến nay, sức khỏe cả bốn nạn nhân đã tạm ổn định.