“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản được mệnh danh là “ông vua” của ngành khách sạn ở Việt Nam. Ông nắm trong tay chuỗi khách sạn lớn nhất nước, quần thể bất động sản rộng lớn bán được hàng chục nghìn căn mỗi năm. Ông đánh vào phân khúc thương mại trung bình – giá rẻ và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.


Hiện nay, hệ thống khách sạn Mường thanh đã lên đến con số 45, với 39 khách sạn đang hoạt động, phủ rộng gần 30 tỉnh thành trên cả nước. Cuộc sống của ông Lê Thanh Thản được nhắc đến rất nhiều trên báo chí. Có một điều đặc biệt là ông chưa bao giờ nhắc đến bạn đời của mình. Vậy nên danh tính hậu phương của “đại gia điếu cày” vẫn luôn gây tò mò với công chúng.
Thực tế, nhân viên ở Mường Thanh vẫn gọi bà là “vợ ông Thản”, thay vì những danh xưng đình đám như vợ chủ tịch, phu nhân chủ tịch… Bà tên là Hoàng Thị Huệ, quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tính cách của bà khá trầm lặng, kín tiếng, không thích khoe khoang trước truyền thông. Dù chỉ đứng ở hậu phương nhưng bà Huệ chính là người có công lớn giúp ông Thản gầy dựng nên sự nghiệp như hiện tại.
Bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Thản là người ngồi giữa bức ảnh
Nói về vợ, “đại gia điếu cày” rất tự hào kể về mối tình của mình và bà Huệ. Ông luôn cười hạnh phúc nói: “Ngày xưa bà ấy đẹp lắm”. Họ gặp nhau từ những năm 80 của thế kỷ trước. Khi đó ông Thản được chọn đi tăng cường cán bộ cho các tỉnh biên giới phía Bắc, công tác tại Văn phòng Huyện ủy Mường Lau (Lai Châu). Lúc đó, bà Huệ vừa tốt nghiệp Đại học sư phạm và cũng được điều động lên Mường Lay. Cơ duyên của họ bắt đầu từ đó.
Bà Huệ kể, ngày ấy ông Thản chẳng có gì hấp dẫn, suốt ngày chỉ lầm lũi, mặc chiếc quần đùi bộ đội rộng thùng thình rồi ngồi băm bèo nuôi lợn. Các cô giáo trẻ chẳng ai thèm chú ý đến ông cả. Còn trong ký ức của ông Thản, bà Huệ ngày ấy xinh đẹp lắm, được nhiều chàng trai để ý và tán tỉnh. Tình cảm được vun vén dần dần, hai người yêu rồi đến với nhau bằng một đám cưới đơn giản, có với nhau những đứa con đáng yêu.
Ông Thản và hai người con của mình
Cuộc sống của hai vợ chồng ông Thản bà Huệ rất giản dị. Bữa cơm lúc nào cũng phải có cá kho thật mặn mà, rau luộc và bát canh rau. Cứ đến giờ ăn là cả nhà quây quần, chẳng bao giờ bàn luận chuyện chính trị hay kinh tế lúc đó. Bà Huệ chưa bao giờ can thiệp vào công việc của chồng, không góp ý này kia.
Lối sống bà Huệ giản dị vô cùng. Trong một số buổi lễ khánh thành khách sạn Mường Thanh ở các tỉnh xa, bà vẫn có mặt nhưng không phải lộng lẫy hay gây sự chú ý. Ngược lại, bà Huệ chỉ đứng loanh quanh với ông bà sui gia và các cháu ngoại, không hề dò xét nhân viên. Một người phụ nữ đơn giản, nhẹ nhàng như thế mới đúng là mảnh ghép phù hợp với ông Lê Thanh Thản.
Vợ chồng ông Thản trong một sự kiện của tập đoàn
Giờ đây, ông Thản không còn là một chàng trai mặc quần đùi, ngồi băm bèo cho lợn nữa. Ông đã là một đại gia nổi tiếng của Việt Nam, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Có rất nhiều thứ đã thay đổi, cuộc sống hai người cũng ảnh hưởng không ít. Thế nhưng, tình cảm của hai vợ chồng thì có lẽ vẫn vậy, luôn được giữ gìn và trân trọng.