Thông tin chính thức vụ thầy giáo sát hại nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk vì ghen, hé lộ quá trình ra tay
N.H.L. được xác định có quan hệ tình cảm với nữ nhân viên thư viện cùng trường. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông, người này bị cáo buộc dùng vũ lực khiến chị D. tử vong rồi đưa thi thể đến rẫy chôn nhằm che giấu hành vi.
Tối 14/8/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin chính thức về vụ việc chị L.T.M.D. (SN 1987, trú tại thôn Phúc Sen, xã Ea Wy) mất tích.
Theo đó, ngày 12/8, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc chị D. mất tích. Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với Công an xã Ea Wy triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm và làm rõ những thông tin liên quan.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định N.H.L. (SN 1988, trú tại thôn 13, xã Ea Drăng), giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc.
N.H.L. và chị D., nhân viên thư viện cùng trường, được xác định có quan hệ tình cảm từ khoảng đầu năm 2025.
.jpg)
Mâu thuẫn tình cảm, nữ nhân viên thư viện tử vong
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 10/8, sau khi tham dự một buổi liên hoan tại trường, N.H.L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể để nói chuyện.
Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Cơ quan công an xác định trong quá trình này, N.H.L. đã dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.
Theo lời khai ban đầu của N.H.L., nguyên nhân dẫn đến sự việc xuất phát từ mâu thuẫn và ghen tuông trong quan hệ tình cảm.
Sau khi xảy ra sự việc, N.H.L. tìm cách che giấu bằng cách đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết. Sau đó, người này đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Drăng và chôn tại đây.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đêm xảy ra sự việc, giáo viên nghe tiếng kêu từ phòng chị D.
Theo thông tin trên báo Tiền Phong, tối 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động. Sau buổi liên hoan, chị D. cùng một số giáo viên ở lại dọn dẹp rồi trở về phòng nghỉ tại khu tập thể của trường.
Khoảng 21h cùng ngày, một giáo viên ở phòng bên cạnh cho biết nghe tiếng kêu "á" phát ra từ phòng chị D. Tuy nhiên, thời điểm này trời mưa rất lớn nên người này không sang kiểm tra.
Đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. nên vào kiểm tra. Bên trong, một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy.
Điều bất thường là chị D. không có mặt tại phòng. Trong khi đó, xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị vẫn còn tại trường.
Sau quá trình xác minh, cơ quan công an lần ra những thông tin liên quan đến N.H.L. và làm rõ diễn biến vụ việc.
Được biết, N.H.L. đã có vợ và 2 con. Trong khi đó, chị D. đã ly hôn từ tháng 3/2026 và đang nuôi 2 con gái.

Công an khuyến cáo kiểm soát cảm xúc trong quan hệ tình cảm
Từ vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mỗi người cần chủ động kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh giải quyết những bất đồng trong quan hệ tình cảm, không để mâu thuẫn kéo dài hoặc phát triển thành hành vi đe dọa, bạo lực.
Khi xảy ra tranh chấp, xung đột và nhận thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, người dân cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an.
Cơ quan công an cũng lưu ý người thân, bạn bè và những người xung quanh cần quan tâm, kịp thời nhận diện các dấu hiệu bất thường trong những mối quan hệ có biểu hiện mâu thuẫn, ghen tuông, đe dọa hoặc bạo lực để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp, góp phần phòng ngừa từ sớm những hậu quả đáng tiếc.