Ngư dân An Giang sống sót thần kỳ sau 4 ngày trôi dạt trên biển, không nhớ bị rơi từ tàu cá nào
Sau khi rơi khỏi tàu cá và trôi dạt trên biển suốt 4 ngày, ông Trương Văn Trung, 46 tuổi, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang, được tàu Hải quân phát hiện và cứu an toàn trong tối 16/8.
Theo báo Tiền Phong, tối 16/8, Hải đoàn 129 Hải quân (Quân chủng Hải quân) cho biết, khoảng 18h cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long khoảng 2 hải lý về phía Đông, Tàu 743 phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển.
Thời điểm phát hiện, trời đã tối, trong khi khu vực có sóng gió lớn. Cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 743 nhanh chóng tổ chức tiếp cận.
Đến khoảng 19h, lực lượng Hải quân đã cứu thành công ngư dân và đưa người này lên tàu an toàn.
Trong khi đó, báo Quân Đội Nhân Dân cho biết, ngư dân được xác định là ông Trương Văn Trung (SN 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang).
Theo lời kể của ông Trung, ông bị rơi khỏi một tàu cá từ ngày 12/8 và sau đó trôi dạt liên tục trên biển trong khoảng 4 ngày.
Trong thời gian lênh đênh trên biển, ông Trung phải chịu cảnh đói, khát kéo dài. Khi được cứu, sức khỏe và tinh thần của ông đã suy yếu nghiêm trọng.
Đáng chú ý, do tình trạng sức khỏe hiện tại, ông Trung chưa nhớ được mình đã rơi khỏi tàu cá nào, khiến việc xác minh phương tiện và những người đi cùng vẫn cần được tiếp tục.
Sau khi đưa ngư dân lên tàu, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe, chăm sóc ban đầu, đồng thời cung cấp thức ăn, nước uống và bố trí nơi nghỉ ngơi cho ông Trung.
Việc xác minh thông tin về tàu cá mà ông Trung đi cùng và phối hợp đưa ngư dân trở về đất liền sẽ được tiếp tục thực hiện.