Người phóng hỏa đốt cả gia đình đã không qua khỏi, tiết lộ tình hình người vợ và hai cháu nhỏ
Vụ việc phóng hỏa thương tâm xảy ra tại tỉnh Tây Ninh được dư luận chú ý những ngày qua. Theo cập nhật mới nhất, người chồng – cũng là nghi phạm ra tay phóng hỏa đã không qua khỏi.
Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, ngày 25/8, TS.BS Ngô Đức Hiệp – Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) thông tin, bệnh nhân Cao Trần Kim Đạt (SN 1988, quê Bình Dương cũ) đã tử vong vào lúc 1h sáng cùng ngày. Vợ ông, bà N.T.H (SN 1993), hiện vẫn đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, tiên lượng xấu.
Cả hai được chuyển đến Chợ Rẫy sáng 17/8 trong tình trạng bỏng diện rộng 70-79% cơ thể, kèm sốc bỏng và tổn thương hô hấp.
Hai con nhỏ, cháu C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi), cùng trú tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Cả hai đều bỏng nặng và phải điều trị tích cực. Cháu G. bị bỏng 45-50% (độ II-III), sưng nề nghiêm trọng, có bụi than trong khí quản và đối diện nguy cơ sốc nhiễm trùng.
Cháu L bỏng 70-75% cơ thể (độ II-III), trong đó có đầu, mặt, cổ và các cơ quan quan trọng; kèm bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, sốc giảm thể tích, phải thở máy.

Điều tra ban đầu cho thấy, thời gian gần đây vợ chồng ông Đạt mâu thuẫn do nợ nần và bạo hành gia đình. Tháng 5/2025, bà H nộp đơn ly hôn và dọn ra ngoài thuê trọ cùng hai con. Ông Đạt nhiều lần đến xin đưa con về nhưng không được chấp thuận.
Sáng 17/8, người đàn ông này mua 5 lít xăng mang đến phòng trọ ở xã Đức Hòa, gọi con trai ra mở cửa rồi leo lên gác. Tại nơi này, vợ và hai con ông Đạt đang ngủ. Không nói năng gì, người đàn ông đã tưới xăng lên người họ và đồ đạc, châm lửa đốt, gây nên vụ hỏa hoạn thương tâm.