Phép màu xuất hiện với bé trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM, tìm thấy con ở nơi không ai nghĩ đến
Sau 2 ngày tìm kiếm, gia đình đã tìm được cháu C và đưa cháu về nhà an toàn. Con cho biết thời gian qua đi một mình và bị lạc đường.
Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, cháu N.M.C (10 tuổi) mất tích ở TP.HCM vừa qua đã được tìm thấy. Tối 24/8, bố cháu là anh Bùi Văn Thiên thông tin, gia đình đã đưa con về nhà.
Theo đó, em M được người dân nhìn thấy đi bộ một mình tại chợ Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ). Nhận ra em, người dân đã giữ lại và chở đến đường Phan Văn Hớn (TP.HCM) rồi gọi cho gia đình đến đón.
Người chở em M đến đường Phan Văn Hớn dặn em đứng yên chờ người nhà. Nhưng em sau đó lại đi đâu không rõ, khi anh Thiên đến nơi đã không thấy tung tích em. Lúc này, người dân phát hiện C đi bộ trên đường Phan Văn Hớn (TP.HCM) nên giữ lại, gọi cho anh Thiên. Anh Thiên vội chạy đến đón con về nhà.

Chia sẻ với báo chí, anh Thiên cho biết: “Tôi rất mừng vì bé vẫn khỏe mạnh. Gia đình có hỏi thì bé nói đi một mình rồi lạc đường. Bé cũng mới về nhà, sợ ảnh hưởng tâm lý con nên tôi chưa hỏi nhiều”.
Trước đó, gia đình cho biết, chiều 22/8, khi hai vợ chồng đi làm về thì không thấy C đâu. Gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích của con. Sau khi trích xuất camera an ninh gần khu trọ, họ phát hiện C một mình đi khỏi nhà vào 14h ngày 22/8 và sau đó không về nhà. Khi rời nhà, C mặc bộ đồ thun màu đỏ, áo sát nách. Em mang theo một chiếc điện thoại nhưng không có sim nên không ai liên lạc được.

Anh Thiên cho biết, con trai mình nghỉ học từ năm lớp 1 và thường chỉ ở nhà. Vợ chồng anh là công nhân, thường để con ở nhà một mình. Sau khi con mất tích, họ đã trình báo công an phường Đông Hưng Thuận, đồng thời đăng bài lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.