Mẹ rụng rời tay chân nhận tin con trai bị bắt cóc, dọa bán sang Campuchia, đau lòng sự thật phía sau
Người mẹ tá hỏa nhận hình ảnh con trai bị trói tay chân, giam giữ trong một căn phòng. Người gửi tin cho biết sẽ bán con bà sang Campuchia nếu không đưa tiền chuộc.
VietNamNet đưa tin, chiều 20/7, Công an xã Xuân Đường tiếp nhận tin báo từ bà Bùi Thị Thu Thủy (55 tuổi, trú tại ấp 1, xã Xuân Đường) về việc con trai bà là Nguyễn Thế Tâm (26 tuổi) bị một nhóm người lạ bắt cóc và yêu cầu gia đình chuộc người với số tiền 180 triệu đồng.
Các đối tượng nhắn tin đe dọa, nếu không chuyển tiền sẽ đưa Tâm sang Campuchia để bán. Không dừng lại ở đó, chúng còn sử dụng tài khoản Zalo của Tâm gọi video cho bà Thủy để cho thấy hình ảnh anh này bị trói tay chân, trên người có dấu vết bị hành hung. Quá hoảng sợ, gia đình bà Thủy lập tức trình báo cơ quan công an.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Tâm đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã An Phước. Ngay sau đó, công an tiến hành kiểm tra và bắt giữ các đối tượng liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Tâm khai nhận đã cùng Châu Anh Duy (39 tuổi, quê TP.HCM) dàn dựng toàn bộ vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tiền của chính mẹ ruột. Mục đích là để lấy tiền trả nợ.
Bà Thủy, do quá lo lắng cho tính mạng con trai, đã chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm sử dụng 55 triệu để trả nợ và đưa cho Duy 5 triệu đồng. Khi cả hai đang tiếp tục kế hoạch giả mạo nhằm yêu cầu chuyển nốt số tiền còn lại thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Trong ngày 1/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Tâm và Duy vì hành vi dàn cảnh bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.