Đời sống

Hai bố con trôi dạt 13h trên biển: Bố dùng thân làm phao, nghẹn ngào câu nói của bé gái 6 tuổi khi mệt lả

Hành trình sinh tồn của hai cha con Nghệ An trên biển khiến nhiều người phải thốt lên: Quá kỳ diệu! Không phải phép màu, tất cả là nhờ sự bền bỉ không bỏ cuộc của người bố và trái tim gan dạ của bé gái 6 tuổi.

Chiều 30/7, anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi) cùng con gái là bé Nguyễn Trần Phương Anh (6 tuổi) và một số người thân từ phường Trường Vinh (Nghệ An) đến khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để nghỉ mát. Không ai ngờ, buổi tắm biển tưởng chừng bình thường ấy lại biến thành hành trình sinh tử kéo dài gần 13 tiếng giữa sóng to gió lớn.

Vào khoảng 17h30, khi thời tiết vẫn còn yên ả, anh Tùng cùng con gái xuống tắm biển. Bé Phương Anh mặc áo phao, còn anh Tùng không mặc mà mang theo một chiếc ván sup (ván chèo đứng) dài 3 m, rộng khoảng 1 m, buộc dây vào chân để lướt chơi gần bờ như nhiều lần trước.

Tuy nhiên, chưa kịp lướt sóng thì bất ngờ một đợt sóng cao gần 1 mét ập vào, khiến nước rút nhanh, cuốn bé Phương Anh ra xa. Anh Tùng lập tức chèo sup lao theo dòng nước, tiếp cận và đỡ được con gái sau vài chục giây.

hai-bo-con-troi-dat-1
Anh Nguyễn Thanh Tùng kể lại thời điểm hai bố con gặp nạn trên biển Xuân Thành, sáng 1/8. Ảnh: Đức Hùng

Khi sóng tạm lặng, anh Tùng mới phát hiện hai cha con đã bị cuốn trôi hàng trăm mét ra khỏi bờ. Dù anh cố kêu cứu, nhưng không ai trên bờ nghe thấy. Những vật dụng cứu hộ như mái chèo, còi, đèn pin… mang theo trong túi vải đều bị sóng đánh rơi. Áo phao của bé Phương Anh cũng bị cuốn mất, chỉ còn lại một chiếc phao cứu sinh buộc vào ván sup.

Trong hoàn cảnh hiểm nguy ấy, người cha 35 tuổi lập tức biến mọi thứ còn lại thành công cụ sinh tồn. Anh giữ chặt sup bằng dây buộc chân, lấy dây phao cứu sinh cột quanh người con gái, rồi dùng chính dây quần đùi buộc mình và con lại với nhau để không tách rời giữa biển khơi.

Trời tối dần, từng đợt mưa lớn đổ xuống kèm sóng dữ, nhiều lần quật lật cả ván sup, khiến hai cha con bị văng xuống biển. Anh Tùng liên tục kéo bé Phương Anh lên lại, cho con kẹp chân vào cổ hoặc nằm trên ván để nghỉ. Có lúc anh kiệt sức đến mức ngủ gục trên sup, chỉ tỉnh dậy khi bị sóng đánh bật lên khỏi mặt biển.

hai-bo-con-troi-dat-tren-bien-4
Lực lượng chức năng bàn giao hai bố con cho người thân đón về. Ảnh: H.A

Anh Tùng cho biết, anh có 2 năm đi nghĩa vụ quân sự và có kỹ năng bơi lội khá tốt. Khi mái chèo không còn, anh dùng tay và chân thay phiên nhau chèo sup. Có lúc anh còn nhảy xuống, bám vào và đẩy sup đi về phía có ánh đèn. 

4-5 tiếng đầu trôi dạt, anh Tùng không có tâm trí nghĩ ngợi quá nhiều. Anh chỉ đặt mục tiêu đảm bảo an toàn cho con. Giữa đêm, biển lặng, anh hỏi con: "Con có sợ không? Bố xin lỗi. Bố sẽ đưa con về nhà, đợi một chút nhé. Mạnh mẽ lên, không được khóc, con là sức mạnh của bố".

Dù đang lạnh và mệt lả, bé Phương Anh vẫn đáp lời cha bằng sự gan dạ đáng kinh ngạc: “Bố ơi cố lên, con muốn về với mẹ”. Cứ sau 5 phút, anh Tùng lại lay con dậy để kiểm tra tình trạng, đề phòng con sốc nước hay ngất đi.

Khi miệng bắt đầu khô rát vì uống nước biển, hai cha con đã tận dụng cơn mưa để hứng nước ngọt từ phao cứu sinh và chia nhau từng ngụm quý giá.

hai-bo-con-troi-dat-2
Lực lượng cứu hộ đưa bé Phương Anh từ sup lên tàu vận tải, sáng 31/7. Ảnh: Đức Long

Khoảng rạng sáng 31/7, giữa biển đêm mù mịt, anh Tùng nhìn thấy tàu chạy cách xa hàng trăm mét nên định chèo sup chặn đầu nhờ hỗ trợ. Đáng tiếc, chưa kịp đến thì tàu đi mất. Vì vậy người bố lại hướng về phía có ánh đèn.

Khi trời bắt đầu sáng, nghe thấy tiếng động cơ tàu vọng lại từ xa, anh xác định đây là cơ hội duy nhất. Anh chèo dồn sức về phía tàu, đứng lên ván sup giơ hai tay kêu cứu. May mắn thay, tàu vận tải VINASINE 555 đang trên hành trình từ Ninh Bình vào Quảng Ngãi đã phát hiện và tiếp cận cứu người.

Anh Tùng lay nhẹ Phương Anh và thấy con bật dậy ngay lập tức. Hai bố con sau đó được đưa lên tàu trong tình trạng kiệt sức. Bé Phương Anh may mắn không bị thương, còn anh Tùng bị xây xát nhẹ ở bụng. 

Khi lên bờ vào trưa 31/7, anh Tùng gọi điện cho vợ báo tin hai bố con còn sống. Gặp lại mẹ, bé Phương Anh òa khóc nức nở sà vào lòng. 

hai-bo-con-troi-dat-3
Phương Anh bật khóc khi gặp mẹ. Ảnh: Đức Long

Theo tìm hiểu, vị trí cứu được hai cha con nằm gần đảo Mắt, thuộc phường Cửa Lò (Nghệ An), cách điểm gặp nạn hơn 30 km. Họ đã trôi dạt lênh đênh trên biển suốt 13 tiếng đồng hồ. Nói về hành trình sinh tử đã trải qua, anh Tùng vẫn không khỏi xúc động: "Hai bố con được hồi sinh nhờ lực lượng cứu hộ, dù cảm ơn hàng nghìn lần cũng không đủ".

Ngay sau khi nhận tin anh Tùng và cháu Phương Anh mất tích, biên phòng, cảnh sát biển và ngư dân địa phương đã phối hợp cùng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến khi nghe tin nạn nhân được cứu sống, tất cả lực lượng đã vỡ òa trong hạnh phúc.

hai-bo-con-troi-dat-tren-bien-3
Cảnh sát biển tiếp cận, đưa 2 nạn nhân vào bờ.

Thiếu tá Võ Đăng Đức – nhân viên quân y trực tiếp tiếp nhận và chăm sóc hai nạn nhân nhận xét anh Tùng có sức khỏe và kỹ năng sinh tồn tuyệt vời. Cách anh xử lý trong suốt gần 13 tiếng trôi dạt trên biển là một kỳ tích. Bé Phương Anh cũng rất ngoan, dù còn nhỏ nhưng không khóc lóc hay hoảng loạn.

"Một số trường hợp khi rơi xuống nước, thấy bị cuốn trôi ra xa bờ thì thường hoảng loạn, níu nhau rồi cùng gặp nạn. Nhưng trong tình huống này, anh Tùng bình tĩnh, con gái luôn biết bám vào cổ bố để không bị trôi suốt nhiều tiếng. Người bố rất thông minh khi biết hứng nước mưa để uống cho bản thân và con gái đỡ khát, đẩy sup về phía ánh đèn để tìm sự sống", thiếu tá Đức chia sẻ.