Không có phép màu cho người đàn ông đi lạc 3 ngày ở Huế, đau xót tình trạng khi được tìm thấy
Một người đàn ông đi lạc suốt 3 ngày nay. Mới đây, người thân bàng hoàng nhận tin có người phát hiện ra thi thể của ông.
Ngày 11/8, lực lượng chức năng TP Huế cho biết đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông được phát hiện trên sông An Cựu, phường Thuận Hóa, TP Huế.
Thi thể người này được người dân phát hiện vào buổi sáng. Nhân chứng cho biết nhìn thấy thi thể nam giới trôi trên sông An Cựu, đoạn trước một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng. Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Thuận Hóa đã có mặt để nắm bắt thông tin, cùng các cơ quan chức năng điều tra, xác minh sự việc.

Qua xác minh, thi thể nam giới này cao khoảng 1m68m, mặc quần jean màu xanh, đi giày da đen (là kiểu giày lười không dây). Ngoài ra, người này mặc áo jean màu xanh tay ngắn.
Trưa 11/8, một người đàn ông đi xích lô, trú tại đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) đã đến nhận diện nạn nhân chính là anh ruột mình, xin được làm thủ tục đưa về an táng. Người nhà cho biết, nạn nhân sinh năm 1966, sống một mình, đi lạc đã 3 ngày nay.

Sông An Cựu nơi phát hiện thi thể là một chi lưu của hệ thống sông Hương, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, giao thương, văn hóa về phía Nam của Kinh đô xưa. Điểm đầu của sông được tính từ đập Cửa Khâu (nơi sông Hương và sông An Cựu gặp nhau) rồi sông chảy suốt chiều dài gần 30km, đi qua nhiều phường, xã của TP Huế.