Chàng trai bị chích điện, tra tấn khi sang Campuchia, phép màu xuất hiện nhờ quyết định của người mẹ
Vì tin lời người lạ, nam thanh niên 18 tuổi này quyết định sang Campuchia làm việc. Nào ngờ đó lại là cái bẫy kinh hoàng. Suốt thời gian sau đó, cậu bị đánh đập, đe dọa, sống trong sợ hãi.
Báo Người Lao Động vừa qua đưa tin về một trường hợp nam thanh niên 18 tuổi được giải cứu thành công về nước sau khi sang Campuchia làm việc. Theo đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào tháng 10/2024, anh N.N.S (SN 2007, trú xã Minh Thanh, Tuyên Quang) tin lời dụ dỗ trên mạng, quyết định xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc. Khi đến nơi, S bị lừa bán vào một công ty do người Trung Quốc điều hành. Đây là một công ty chuyên lừa đảo trên không gian mạng.
S làm việc dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu hoặc có thái độ chống đối, S lập tức bị đánh đập, chích điện, bỏ đói. Thậm chí, thanh niên này còn bị ép gọi về cho gia đình để đòi 400 triệu đồng tiền chuộc. Phía công ty này tuyên bố sẽ lấy nội tạng hoặc giết S nếu gia đình không đưa đủ tiền.
Bà T – mẹ S nhận tin trong lo sợ và không biết nên làm sao để cứu con. Đến tháng 2/2025, bà đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang trình báo sự việc. Tiếp nhận vụ việc này, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ đơn vị đã động viên tinh thần gia đình, triển khai biện pháp nghiệp vụ để xác định vị trí của S.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Sở Ngoại vụ, đề nghị phối hợp Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia cùng lực lượng chức năng sở tại để giải cứu nam thanh niên này.
Ngày 20/3/2025, S đã được đưa về nước an toàn, không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. Sau thời gian điều trị và ổn định tâm lý, hiện sức khỏe của thanh niên này đã phục hồi.
Ngày 9/8 vừa qua, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của bà T.T.T (mẹ S). Bà S gửi lời biết ơn sâu sắc đến lực lượng Công an tỉnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, vì đã khẩn trương, tận tâm hỗ trợ giải cứu con trai bà từ Campuchia trở về an toàn.