Hai bố con trôi dạt 13 giờ: Hé lộ thứ cứu sống cả 2, người bố quyết định từ bỏ 1 thứ sau khi trở về
Trong đêm tối, giữa biển nước mênh mông, người bố ôm chặt con gái, tự trấn an bản thân. Với anh, sự an toàn của con là trên hết.
Câu chuyện về hai bố con ở phường Trường Vinh, Nghệ An sống sót thần kỳ sau 13 tiếng lênh đênh trên biển trở thành câu chuyện được quan tâm nhiều nhất trong những ngày qua. Sau 2 ngày trở về, anh Nguyễn Thanh Tùng (SSN 1990, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn còn khá mệt mỏi. Nhưng nhớ lại hành trình ngoạn mục đã qua, nhìn thấy cô con gái vẫn vui vẻ đùa nghịch với bạn, anh lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Theo báo Dân Trí, anh Tùng cho biết, anh là người đam mê môn SUP, đã quen với bơi lội. Nhưng có lẽ cả cuộc đời người đàn ông cũng không bao giờ nghĩ rằng mình và con gái lại rơi vào tình cảnh éo le khi chơi SUP như vậy.

Chiều 30/7, anh Tùng đưa vợ con và bạn đến bãi biển Xuân Thành, Hà Tĩnh để chơi. Anh chuẩn bị kỹ như những lần chèo SUP trước đó. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cho đến khi con gái anh - cháu Nguyễn Trần Phương Anh có dấu hiệu bị sóng cuốn ra xa.
Anh lao SUP tới, ôm lấy con. Thế nhưng tình hình lại xấu đi rất nhanh. "Lúc đó, tôi chưa lường được nguy hiểm, vì thời điểm xuống biển sóng bình thường. Khi tôi ôm được con cố gắng bơi vào bờ, liên tiếp sóng lớn dội vào, lật úp thuyền SUP. Tôi giữ chặt con, ngụp lặn trong sóng, nhưng 2 đợt sóng đánh hai cha con đã bị dạt ra xa", anh Tùng kể lại.
Những nỗ lực vào bờ của anh Tùng đều trở nên vô tác dụng khi đó. Mái chèo, chiếc ba lô chứa đồ sinh tồn của anh cũng bị đánh tuột ra xa. Anh dành rút sợi dây quần ra, buộc vào áo phao của con, nối với dây SUP buộc vào chân mình.
Nhiều lần hai bố con đã bị sóng đánh úp xuống biển, nhưng nhờ sợi dây và sự nỗ lực của anh Tùng mà họ không bị đẩy đi xa khỏi nhau, cháu Phương Anh vẫn giữ được an toàn.
Trong thời khắc sinh tử, anh Tùng nhớ lại: "Vật lộn nhiều giờ với sóng biển, hai bố con đều mệt. Tôi cố gắng không hoảng loạn, giữ mình thật bình tĩnh, nghĩ cách làm sao để cha con an toàn. Tôi liên tục động viên con, gợi chuyện để con không sợ hãi".
Đáng khen ngợi là cháu Phương Anh dù đang đói mệt nhưng vẫn rất kiên cường. Cô bé ngoan ngoãn, nghe lời bố, không quấy khóc, hoảng loạn. Anh Tùng cố dỗ con ngủ, ôm bé vào người cho đỡ lạnh.

Tối đến, biển đen kịt, trời đổ mưa, sóng lắc lư, nhưng anh Tùng vẫn cố giữ tỉnh táo. Người bố nhìn thấy ánh đèn từ rất xa. Anh gắng gượng ôm chặt con, dùng chân và tay thay cho mái chèo, đạp nước tiến về phía đốm sáng nhỏ.
Trong suốt hàng giờ đồng hồ, để có thể sinh tồn, họ cần có đồ ăn và thức uống. May mắn là nước mưa đọng trên rãnh phao tròn của con gái đã giúp họ cầm cự. Càng may hơn là có một con sứa dạt lên SUP. Anh Tùng lột hết lớp da, ngắt bỏ chân sứa, cố gắng nuốt dù nó mặn chát, vai và ngực đang lên cơn ngứa. Một ít sứa được anh để lên ván thuyền, giữ làm cái ăn cầm hơi.
Dù rất mệt, người bố vẫn không dám chợp mắt, tay và chân không ngừng chèo. Đến khi bình minh lên, tín hiệu tích cực đã đến. Hai bố con may mắn được tàu hàng VINASHIN 555 phát hiện và đưa lên tàu.
Đến lúc đặt chân xuống tàu, người bố mới biết mình và con gái đã trôi dạt cách bờ 10 hải lý. Đốm sáng mà anh nhìn thấy, cố bơi đến là ngọn hải đăng trên đảo Mắt (Nghệ An), cách nơi anh được cứu rất xa.

Điều đầu tiên anh Tùng làm sau khi được cứu là gọi về cho gia đình báo bình an. Vợ anh sau 1 đêm thức trắng đã bật khóc khi nhận tin từ chồng.
Trao đổi với báo chí, anh Tùng cho biết, anh rất biết ơn các cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm, hỗ trợ hai bố con anh về đất liền an toàn. Người đàn ông quyết định, sau sự cố này, anh sẽ bỏ chơi SUP,.
Anh tâm sự: "Trước thiên nhiên, không thể nói trước được điều gì. Tốt hơn hết là không đưa mình vào thế nguy hiểm".