Đời sống

Đã tìm ra nhóm người vứt bé sơ sinh nơi hoang vắng tại TP.HCM, ớn lạnh lời khai của người mẹ

Liên quan đến vụ việc một em bé sơ sinh bị phát hiện đã qua đời ở nơi hoang vắng tại TP.HCM, cơ quan chức năng cho biết đã triệu tập nhóm người liên quan đến làm việc.

Như Người Lao Động đã thông tin, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một công nhân tan ca về thì phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong một con hẻm, cách Quốc lộ 51 khoảng 35 m (khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ).

Nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ đã đến hiện trường. Thi thể trẻ sơ sinh được người dân phát hiện là bé gái, còn nguyên dây rốn, trên cơ thể có vết thương lớn ở vùng đầu (nghi bị động vật cắn).

Tại hiện trường một bộ đồ người lớn dính máu được bỏ lại, nguyên nhau thai cũng được phát hiện cạnh vũng máu. 

be-so-sinh-tphcm-3
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Internet
be-so-sinh-tphcm-4
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Internet

Đến ngày 26/8, cơ quan chức năng cho biết đã đã xác định được nhân thân của cháu bé sơ sinh không may mắn, đồng thời tìm ra nhóm người đi ô tô có hành động bỏ bé lại nơi hoang vắng. Bà H - mẹ cháu bé (ở Đồng Nai) sau khi sinh con đã bỏ bé lại hiện trường, rồi lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn.

be-so-sinh-tphcm-1
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thiện Nguyện Tâm Nguyên
be-so-sinh-tphcm-5
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thiện Nguyện Tâm Nguyên

Bà H. đang được chăm sóc y tế tại phường Phú Mỹ để phục vụ công tác điều tra. Người phụ nữ này được xác định đã có chồng và 3 con, hiện đã ly hôn.