Đời sống

2 thanh niên Việt Nam dùng săm xe đạp làm phao cứu 2 trẻ Nhật Bản, nghẹn ngào lời cầu khẩn của 2 bé

Câu chuyện cảm động về 2 thanh niên người Việt Nam không ngại nguy hiểm, lao xuống biển cứu 2 em nhỏ người Nhật Bản bị đuối nước đang gây xúc động mạnh. 2 'người hùng' đã kể lại phút sinh tử giành giật sự sống cho 2 em bé với báo chí.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên người Việt Nam lao ra biển cứu 2 em nhỏ người Nhật Bản bị sóng cuốn. Sự việc xảy ra tại bãi biển Gotenba (tỉnh Mie, Nhật Bản). 

Hai chàng trai người Việt Nam được xác định là Anh Mạnh Tuấn (SN 1995) và anh Phạm Quốc Đạt (SN 1997). Cả 2 hiện sống và làm việc tại Nhật Bản. Hành động của cả hai không chỉ khiến cộng đồng mạng tán thưởng mà còn được chính quyền địa phương liên hệ để vinh danh. 

Chia sẻ với VietNamNet, Tuấn và Đạt kể lại, ngày hôm đó họ cùng đồng nghiệp đi cắm trại tại bãi biển. Vì trời dựa báo mưa nên bãi biển khá vắng người. Lúc cả hai đang dọn dẹp thì phát hiện 2 em nhỏ người Nhật đang ngồi trên phao, bị sóng đánh ra xa bờ khoảng 100m. 

2-thanh-nien-viet-nam-cuu-2-em-be-nhat-ban-3
Hai đứa trẻ bị trôi giữa biển được Mạnh Tuấn và Quốc Đạt ứng cứu kịp thời. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thấy hai em chới với cầu cứu, người mẹ đứng trên bờ la hét muốn lao xuống biển cứu con dù không biết bơi, Tuấn và Đạt không thể ngồi im. Đạt lập tức chạy ra biển, nhưng sóng và gió quá mạnh nên anh không thể kéo 2 bé vào bờ. Tuấn lúc này chạy đến hỗ trợ nhưng cũng không theo được chiếc phao. Cả hai sợ mình cũng kiệt sức theo nên trấn an 2 bé, sau đó quay lại bờ lấy phao.

Đạt kể lại: "Khi thấy tôi bơi ngược vào bờ, 2 bé kêu lên: 'Đừng bỏ chúng con'. Tôi nói sẽ không bỏ 2 bé rồi bơi vào bờ lấy phao. Những chiếc phao thực chất là săm xe đạp được bơm đầy hơi, cả nhóm mang theo để tắm biển".

2-thanh-nien-viet-nam-cuu-2-em-be-nhat-ban-4
Chiếc săm xe đạp được bơm căng để làm phao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có phao trong tay, hai chàng trai lại tiếp tục lao ra biển. Lần này họ bơi song song nhau để đón đầu chiếc phao, thay vì đuổi theo như trước đó. Đứng trên bờ, nhiều người hồi hộp theo dõi hành trình cứu nạn đầy kịch tính này.

Đạt nhớ lại: "Thật may, sau đó chúng tôi đón được chiếc phao và 2 bé vẫn ngồi trên phao an toàn. Tuy nhiên, 2 con rất sợ hãi. Hai anh em cố gắng kéo phao ngược vào bờ. Lúc này chúng tôi đã rất mệt, căng cơ, khó bơi nhanh được. Phải mất 30-40 phút vật lộn, chúng tôi mới đưa các bé về bờ thành công".

2-thanh-nien-viet-nam-cuu-2-em-be-nhat-ban-1
Anh Đạt và anh Tuấn (khoanh đỏ) chụp ảnh cùng bạn bè trên bãi biển lúc trời còn đẹp. Ảnh: NVCC

Đạt cho biết, anh chưa bao giờ gặp tình huống nguy hiểm như vậy. Chỉ cần một sai sót nhỏ, có thể tính mạng của cả Đạt và Tuấn cũng gặp nguy chứ chưa nói đến việc cứu hai em nhỏ.

Được biết, Đạt và Tuấn đã đến Nhật Bản làm việc được 6 năm. Họ quen nhau từ khi còn học tiếng Nhật, hiện đang cùng làm việc ở một công ty kinh doanh xe đạp. Cả hai đều có đam mê thể thao, thường xuyên chạy bộ, tham gia các giải marathon cự ly 42km. Cũng nhờ đó mà hai thanh niên có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ.

2-thanh-nien-viet-nam-cuu-2-em-be-nhat-ban-2
Anh Đạt (áo tím) và anh Tuấn (áo vàng) thường xuyên tham gia các giải chạy. Ảnh: NVCC

Sau hành động dũng cảm, Đạt và Tuấn nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm từ mọi người. Hai anh chàng cảm thấy vui khi làm được việc tốt. Sắp tới đây, họ sẽ tham gia một chương trình vinh danh do chính quyền địa phương tổ chức, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8.