Giải trí

Công Phượng thừa nhận: "Ở Bỉ tôi vô danh, điều đó thật thú vị"

Công Phượng thừa nhận:

Mới đây, Công Phượng đã có cuộc phỏng vấn với tờ HBVL về cuộc sống và sự nghiệp của mình ở CLB Sint Truidense. Với truyền thông nước bạn, cái tên Nguyễn Công Phượng không có quá nhiều dấu ấn. Họ biết đến anh là một trong những cầu thủ nổi tiếng ở Việt Nam vừa đến Bỉ thi đấu. Tờ HBVL nhấn mạnh rằng Công Phượng và cầu thủ duy nhất của Việt Nam đang chơi bóng tại châu Âu. Ở quê nhà, anh chàng được ví như Lionel Messi và được rất nhiều người yêu quý. Trang cá nhân của tiền đạo này có hơn 2,3 triệu theo dõi. Nhưng khi đến với STVV, Công Phượng vẫn chưa thể giành nổi một suất đá chính trong đội hình của HLV Marc Brys.

Dưới đây là bài phỏng vấn của Công Phượng với HBVL:

PV: Bạn có thể giúp mọi người đọc đúng tên mình?

Công Phượng: Nguyễn là họ, nhưng ở Việt Nam mọi người gọi tôi là Công Phượng. Cái tên này được in sau lưng áo của tôi. Họ Nguyễn cũng là họ phổ biến ở Việt Nam, một nửa người Việt Nam mang họ này.

PV: Bạnh luôn phải cải trang khi ra đường ở Việt Nam  thật sao?

Công Phượng: Trước đây tôi từng thi đấu ở Hàn Quốc và Nhật Bản, mọi thứ khá ổn ở đó. Nhưng ở Việt Nam, tôi gần như không thể uống cà phê ở bên ngoài, mọi người nhận ra tôi ở mọi nơi và bám theo. Khi đến Bỉ, tôi ẩn danh hoàn toàn, chẳng ai biết đến tôi cả. Điều này thật tuyệt vời”.

PV: Những hình xăm của bạn dưới cánh tay có ý nghĩa gì vậy?

Công Phượng: Đây là những hình xăm riêng tư, tôi không thích chụp ảnh về chúng. Nhưng tôi có thể giải thích rằng bông hồng tượng trưng cho việc tôi muốn trở thành người tốt hơn, sống nhân ái và quan tâm người khác hơn. Còn viên kim cương cạnh bông hồng có ý nghĩa là tôi muốn được giàu có. “Aquarius” là cung hoàng đạo của tôi – Bảo Bình. Còn ngôi nhà là nơi tôi lớn lên.

PV: Thu nhập từ quảng cáo của bạn thế nào?

Công Phượng: Tôi có hợp đồng với các hãng nước thể thao, đồ y tế… Tuy nhiên có được bao nhiêu tiền thì tôi không biết, đó là việc của người quản lý.

PV: Bạn dùng tiền để giúp đỡ gia đình sao?

Công Phượng: Đúng vậy. Bố mẹ tôi là nông dân nghèo. Nhà tôi có đến 6 anh chị em gồm 3 trai, 3 gái. Tôi là đứa con thứ 5. Một anh trai của tôi đã qua đời khi tôi 4 tuổi. Cuộc sống của mọi người đều khó khăn nên tôi rất muốn giúp đỡ gia đình mình.

PV: Bạn nghĩ gì khi được ví là “Messi Việt Nam”?

Công Phượng: Biệt danh đó có lẽ xuất hiện từ một trận đấu ở U19 của tôi. Trận đó Việt Nam gặp Australia. Tôi có pha đi bóng từ giữa sân, qua vài cầu thủ đội bạn rồi ghi bàn. Mọi người rất thích thú với bàn thắng đó và từ đấy người ta gọi tôi là Messi Việt Nam.

PV: Bạn là cầu thủ Việt Nam duy nhất chơi bóng ở Bỉ sao?

Công Phượng: Đúng vậy, chỉ có mình tôi chơi ở Bỉ thôi.

PV: Tại sao được gọi là Messi ở Việt Nam nhưng bạn lại gặp khó khăn ở STVV?

Công Phượng: Sự khác biệt giữa hai nền bóng đá châu Á và châu Âu rất lớn, nhất là về sức mạnh và tốc độ. Giải Bỉ và giải Hàn Quốc có thể chất lượng như nhau nhưng cầu thủ ở Bỉ thì nhanh hơn nhiều.

PV: Giấc mơ lớn nhất của bạn là gì? Có phải là cùng Việt Nam dự World Cup không?

Công Phượng: Đầu tiên, tôi muốn chứng minh bản thân tại STVV. Tôi cần thời gian để làm quen mọi thứ và lấy niềm tin từ BHL. Tôi thua thiệt về ngoại hình, không cao cũng không quá khỏe, vì thế tôi phải chứng minh bằng kỹ năng chơi bóng.

Còn giấc mơ World Cup thì cần đến nhiều may mắn. Chỉ có 4 đội bóng châu Á được dự giải đấu đó mà thôi”.

 

Công Phượng bị gạch tên khỏi đội hình chính, fan Việt lại đồng loạt tấn công fanpage STVV

(Techz.vn) – Trang chủ của CLB STVV lại một lần nữa hứng chịu cơn phẫn nộ của các CĐV Việt Nam vì không cho Công Phượng ra sân.