Người đàn ông ở Lai Châu kể giây phút lũ cuốn vợ và các con khỏi vòng tay, bản thân cũng bất tỉnh
Được lực lượng chức năng và người dân cứu sống sau trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than (Lai Châu), anh N.T.H. vẫn chưa thể nguôi ám ảnh về khoảnh khắc căn nhà bị dòng nước dữ cuốn sập, cướp đi vợ và các con ngay trước mắt.
Rạng sáng 17/7, trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại bản Chít, xã Mường Than, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, san phẳng, nhiều gia đình rơi vào cảnh tang thương.
Anh N.T.H. là một trong những người may mắn được cứu sống sau nhiều giờ mắc kẹt giữa dòng lũ. Tuy nhiên, vợ và các con của anh đã bị nước cuốn mất tích trong vụ việc.
Dù sức khỏe đã dần ổn định và được xuất viện, người đàn ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những gì xảy ra vào rạng sáng hôm đó.
Theo lời kể của anh H., cả gia đình đang ngủ thì vợ phát hiện nước bắt đầu tràn vào nhà và vội gọi mọi người thức dậy. Anh lập tức chạy ra ngoài với ý định lấy dây thừng buộc vào gốc cây để làm điểm bám.
Tuy nhiên, nước dâng quá nhanh. Đồ đạc trong nhà, trong đó có chiếc tủ lạnh, đã nổi lên khiến anh không thể tìm thấy sợi dây như dự định. Khi quay trở vào, cả gia đình đã không còn đường thoát.
"Cả nhà chỉ biết ôm nhau, không còn đường nào chạy nữa", anh H. nghẹn ngào nhớ lại.
Chỉ ít phút sau, dòng nước từ thượng nguồn đổ về dữ dội. Trong khi các con hoảng loạn vì sợ hãi, cả gia đình hoàn toàn bất lực trước sức tàn phá của trận lũ.
Ít lâu sau, căn nhà bị dòng nước đánh sập. Đất đá, gỗ cùng các mảng tường đổ ập xuống rồi cuốn cả gia đình theo dòng lũ.
Trong lúc bị nước cuốn đi, anh H. nhìn thấy con trai đang chới với nên cố lao đến để nắm lấy tay con nhưng không kịp. Ngay sau đó, anh cũng bị dòng nước và bùn đất cuốn phăng, gần như rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Theo lời kể, anh bị lũ cuốn trôi hơn một kilomet trước khi gắng sức bơi được vào một bãi cỏ ven suối. Tuy nhiên, nước tiếp tục dâng cao, cuốn cả bãi cỏ cùng anh trở lại dòng lũ.
Chỉ đến khi trôi gần khu vực bờ ruộng, anh mới cố giơ tay kêu cứu và được người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện, đưa vào bờ trong tình trạng kiệt sức, đau chân và rét run.
Theo thông tin mới nhất từ Công an xã Mường Than, tính đến 8 giờ 20 ngày 18.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của vợ và con trai anh H. (con gái lớn mất tích vẫn đang trong quá trình tìm kiếm).
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, đến 9h ngày 18/7, trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100 mm. Mực nước tại các sông, suối duy trì ở mức cao, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất vẫn hiện hữu tại nhiều khu vực.
Thống kê cho thấy, từ ngày 15/7 đến sáng 18/7, mưa lũ đã khiến 4 người tử vong, 4 người mất tích và 8 người bị thương. Trong đó, xã Mường Than là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 3 người tử vong và 4 người mất tích.
Thiên tai cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở. Riêng tại xã Mường Than có 14 căn nhà bị lũ cuốn sập hoàn toàn, 15 căn hư hỏng và 17 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Tại xã Than Uyên, 13 ngôi nhà bị ngập hoặc sạt lở; xã Pa Ủ có 5 căn bị ảnh hưởng, trong đó 4 căn đổ sập hoàn toàn.
Ngoài thiệt hại về nhà cửa, hàng trăm hecta lúa, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản tại các xã Than Uyên, Pắc Ta, Nậm Cuổi, Hua Bum, Sì Lở Lầu và Mường Than bị ngập úng, vùi lấp hoặc sạt lở. Riêng xã Mường Than ghi nhận khoảng 300 ha cây trồng và thủy sản bị ảnh hưởng.
Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Nhiều đoạn trên quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã xuất hiện sạt lở nghiêm trọng. Tại Km76+250 Quốc lộ 12, đoạn qua xã Lê Lợi, khoảng 30 m mặt đường đã bị sạt lở.
Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ước tính khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.