Lời khai nghi phạm giết vợ, bỏ vào bao tải thả trôi sông, sau khi ra tay còn bình tĩnh làm 1 việc
Sau khi sát hại vợ vì mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông, Thạch Kim Thái đã bỏ thi thể vào bao tải, mang ra sông Sài Gòn phi tang. Để đánh lạc hướng mọi người, nghi phạm còn mạo danh vợ viết đơn xin nghỉ việc tại công ty và nói với hàng xóm rằng nạn nhân đã về quê.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn, đồng thời tạm giữ Thạch Kim Thái (48 tuổi, quê Cần Thơ, hiện cư trú tại phường Bình Hòa).
Trước đó, sáng 3/7, người dân phát hiện một bao tải màu xanh trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình). Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong là thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.
Ngay sau đó, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời khẩn trương truy tìm danh tính nạn nhân và hung thủ.

Từ các dấu vết thu thập được cùng nguồn tin do người dân cung cấp, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị K.T.H. (SN 1981, quê Cần Thơ). Chỉ khoảng 3 giờ sau khi xác định được danh tính, lực lượng công an đã triệu tập chồng của nạn nhân là Thạch Kim Thái để làm việc.
Trước những chứng cứ thu thập được, Thái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông trong cuộc sống vợ chồng.
Theo lời khai, hai vợ chồng thuê trọ tại phường Bình Hòa và cùng làm công nhân tại một công ty giấy gần nơi ở. Do hoàn cảnh khó khăn, ba người con được gửi về quê cho người thân chăm sóc.
Thái khai cuộc sống hôn nhân nhiều năm liên tục xảy ra cãi vã. Người này cho rằng vợ ít quan tâm gia đình, từng nhiều lần đề nghị chia tay nhưng bản thân không đồng ý.
Khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ án, chị H. nói đang nợ hơn 35 triệu đồng và Thái đã tìm cách vay mượn để giúp trả nợ. Tuy nhiên, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Thái nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.
Trong đêm 27 và rạng sáng 28/6, sau một cuộc cãi vã, Thái đã sát hại vợ rồi bỏ thi thể vào bao tải, mang ra sông Sài Gòn phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, sau khi gây án, nghi phạm vẫn sinh hoạt bình thường, tiếp tục đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Với đồng nghiệp và hàng xóm, Thái nói vợ đã về quê gấp để giải quyết việc gia đình.
Không dừng lại ở đó, Thái còn mạo danh vợ viết đơn xin nghỉ việc gửi đến công ty, lấy lý do chị H. phải về quê chăm sóc cha mẹ già nhằm tránh bị nghi ngờ.
Tại cơ quan điều tra, Thái tỏ ra hối hận và gửi lời nhắn: "Sau này nếu ai gặp tình trạng này đừng có làm theo tôi. Mâu thuẫn vợ chồng thì có nhiều cách giải quyết, đừng nghĩ đến chuyện giết người như tôi. Trước sau gì cũng bị công an phát hiện. Giờ con cái mất cả mẹ lẫn cha, sống bơ vơ".
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.