Con dâu đánh mẹ chồng gãy 4 xương sườn vì bà mải yêu quên trông cháu khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ
Một vụ bạo lực gia đình xảy ra tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội nước này khi một người phụ nữ bị con dâu hành hung đến gãy 4 xương sườn và biến dạng khuôn mặt chỉ vì từ chối tiếp tục chăm sóc cháu nội.
Sự việc không chỉ khiến dư luận bức xúc bởi tính chất nghiêm trọng của vụ hành hung mà còn làm bùng lên cuộc tranh luận gay gắt về trách nhiệm chăm sóc con cái, nghĩa vụ của ông bà đối với cháu và quyền được sống cho bản thân của người cao tuổi.
Theo truyền thông Trung Quốc, bà Thẩm có hai con trai và một con gái. Sau khi chồng qua đời, bà chuyển đến Gia Hưng sinh sống cùng con gái lớn. Hai người con trai vẫn ở quê.
Do thường xuyên phải di chuyển giữa nhiều thành phố để làm việc, vợ chồng người con trai thứ là anh Tiêu đã gửi hai con nhỏ cho bà nội chăm sóc tại Gia Hưng.
Mâu thuẫn bắt đầu khi một trong hai đứa trẻ nói với mẹ thông qua camera giám sát rằng mình cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, bà nội được cho là đã từ chối đo nhiệt độ cho cháu. Quá lo lắng, người mẹ lập tức bắt tàu cao tốc trở về nhà mẹ chồng chỉ trong vòng một giờ đồng hồ.
Khi bị chất vấn, bà Thẩm giải thích rằng đứa trẻ quá hiếu động, khó bảo và bản thân bà cũng đang bị đau răng nên không muốn tiếp tục trông cháu. Khi con dâu đề nghị đưa đi bệnh viện, bà từ chối và cho biết muốn đi gặp bạn trai hơn.
Theo các nguồn tin, bà Thẩm thẳng thắn nói: “Tôi thà chết còn hơn phải tiếp tục trông cháu”.
Câu nói này được cho là đã khiến cuộc tranh cãi leo thang. Trong lúc nóng giận, người con dâu đã lao vào hành hung mẹ chồng khiến bà bị thương nặng ở vùng mặt và gãy 4 chiếc xương sườn.
Điều khiến dư luận càng bất bình hơn là thông tin cho thấy đây không phải lần đầu bà Thẩm bị con dâu đánh vì những mâu thuẫn liên quan đến việc chăm sóc cháu nội.
Đáng chú ý, thay vì bảo vệ mẹ ruột, anh Tiêu lại đứng về phía vợ. Người đàn ông này cho rằng mẹ mình “thiếu đạo đức” khi ưu tiên chuyện tình cảm cá nhân hơn việc chăm sóc các cháu.
Theo anh Tiêu, trong bối cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn, bà nội có trách nhiệm hỗ trợ con cái bằng cách trông cháu hoặc chu cấp tài chính hàng tháng thay vì dành thời gian cho chuyện yêu đương.
Tuy nhiên, chị gái của anh Tiêu lại lên tiếng bênh vực mẹ. Người phụ nữ này cho biết bà Thẩm từng là công nhân vệ sinh với mức thu nhập thấp, đã trải qua nhiều năm vất vả nuôi các con trưởng thành và hoàn toàn có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng ở tuổi xế chiều.
Theo chị gái của Tiêu, dù điều kiện kinh tế không khá giả nhưng bà Thẩm trước đó vẫn cố gắng hỗ trợ các con trai, thậm chí từng gửi hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 390 triệu đồng) cho các con.
Sau vụ việc, bà Thẩm khẳng định không muốn tiếp tục chăm sóc cháu nội. Những chấn thương nghiêm trọng cũng khiến bà không còn khả năng lao động hay hỗ trợ tài chính cho con trai như trước.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Mã Quân Triết thuộc Công ty Luật Chiết Thanh (Quảng Đông) cho biết người con dâu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Với mức độ thương tích hiện tại, khung hình phạt có thể lên tới 3 năm tù.
Luật sư cũng nhấn mạnh rằng nghĩa vụ nuôi dưỡng và giáo dục con cái thuộc về cha mẹ. Trong trường hợp vợ chồng anh Tiêu đều có khả năng lao động thì bà nội không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào phải chăm sóc cháu thay cho con cái.
Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Trong khi đó, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, đa số ý kiến đều chỉ trích hành vi của cặp vợ chồng trẻ.
“Người con trai này thất bại trong cả vai trò làm cha lẫn làm con. Nếu không đủ khả năng nuôi con thì tại sao lại sinh con?”, một tài khoản bình luận.
Một người khác cho rằng: “Dù có bất mãn đến đâu thì việc đánh người là không thể chấp nhận. Khi sử dụng bạo lực, bạn đã tự đặt mình vào thế sai trước pháp luật”.