Đời sống

Phép màu đến với người đàn ông lạc trong rừng 3 ngày, phát hiện kiệt sức ở nơi không ai nghĩ đến

Một người đàn ông đi lạc trong rừng sâu ở Gia Lai suốt 3 ngày. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời nhờ lực lượng chức năng vào cuộc. Cuối cùng, họ phát hiện ông trong tình trang kiệt sức.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 26/7, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, Bình Định) cho biết đã phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức cứu hộ thành công một người đàn ông đi lạc trong rừng sâu nhiều ngày, trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi đang làm rừng tại khu vực Bãi Bụt (thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc), ông Đặng Ngọc Minh (59 tuổi, trú thôn An Giang Tây) bất ngờ phát hiện một người đàn ông chỉ mặc quần đùi, ở trần, nằm gục giữa rừng rậm. Người này không còn khả năng tự di chuyển, tinh thần hoảng loạn và có dấu hiệu suy kiệt nghiêm trọng.

Được biết, khu vực Bãi Bụt là nơi rừng núi hiểm trở, trước mặt giáp biển, phía sau là vách đá dựng đứng, rất khó tiếp cận. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, ông Minh lập tức liên hệ Công an xã Phù Mỹ Bắc để ứng cứu.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã phối hợp cùng an ninh cơ sở và người dân nhanh chóng vượt rừng núi hiểm trở, tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân ra khỏi rừng an toàn.

nguoi-dan-ong-di-lac-1
Người đàn ông đi lạc (ngồi giữa) được công an và người dân đưa ra khỏi rừng. ẢNH: TRÀ QUANG

Người đi lạc được xác định là ông Lê Minh Tân (65 tuổi, trú thôn Mỹ Phú Nam, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai). Ông Tân được cho là đã đi lạc gần 3 ngày không có thức ăn, nước uống, dẫn đến suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần, gần như không thể giao tiếp.

Công an xã đã lập tức xác minh danh tính, liên hệ với người nhà và đưa ông Tân đến cơ sở y tế để điều trị. Theo người thân, ông rời khỏi nhà lúc 1 giờ sáng ngày 24/7 và mất liên lạc từ đó. Gia đình đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, cho đến khi ông được tìm thấy sáng nay trong tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Hiện sức khỏe ông Tân đang dần hồi phục và được theo dõi tích cực. Đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng công an và người dân địa phương đã không quản hiểm nguy, kịp thời cứu giúp để ông Tân vượt qua lưỡi hái tử thần.