Nhân thân sốc của nghi can vụ thi thể người phụ nữ trong vali, hé lộ quan hệ đặc biệt với nạn nhân
Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ trong vali ở TP.HCM gây chấn động dư luận vừa qua, cơ quan chức năng đã trích xuất camera quanh hiện trường và đang tạm giữ nghi can V.B.T.
Sáng 25/7, người dân trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM hoang mang khi phát hiện một chiếc vali bốc mùi hôi thối. Nghi ngờ có vấn đề, người dân đã lập tức trình báo với cơ quan công an.
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera xung quanh hiện trường và lấy lời khai từ các nhân chứng, người liên quan.
Qua đó, phát hiện một nghi can đáng ngờ là V.B.T (33 tuổi, trú ở địa phương). T là người câm điếc bẩm sinh, trước đây sống cùng bố mẹ, em trai và những người bà con khác ở một ngôi nhà trong hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Chị họ của T chia sẻ với VietNamNet rằng mấy năm trước, cha mẹ và em trai T sang nước ngoài sinh sống theo diện bảo lãnh. T không đi được nên ở lại, sống ở tầng 1 ngôi nhà, còn tầng khác là những người họ hàng khác sinh sống.
Mọi người đều nhận xét T hiền lành, ít giao tiếp với hàng xóm và những người sống chung nhà. Thỉnh thoảng đối tượng này có dẫn bạn về nhà, nhưng mọi người cũng không biết những người đó là ai, sống ở đâu. T sống chủ yếu nhờ tiền bố mẹ chu cấp từ nước ngoài.
Về chiếc vali trong vụ việc, cơ quan chức năng xác định bên trong có chứa thi thể người. Chiếc vali này màu đen, kích thước chừng 88x60. Nạn nhân là nữ, chưa công bố danh tính. Tuy nhiên, một hàng xóm của nghi can T cho biết cô gái này thường đến nhà T, cũng là một người câm điếc.