Nghịch tử sát hại mẹ ruột vì 'mẹ không lo việc ăn uống chu đáo', ớn lạnh hành động điên rồ sau khi ra tay
Cho rằng mẹ không lo việc ăn uống của mình chu đáo, Khanh đã ra tay với bà. Không chỉ vậy, sau đó nghịch tử này còn làm nhiều hành động man rợ với chính người đã đẻ ra mình.
Phiên xét xử bị cáo Đoàn Mai Khanh (26 tuổi, trú xã Phú Nhuận, TP Đà Nẵng) vừa qua đã được Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở vào ngày 28/7. Đây là vụ việc gây chấn động dư luận một thời khi con trai nhẫn tâm ra tay với chính mẹ ruột.
Theo bản cáo trạng, Khanh sống cùng mẹ ruột là bà M.T.B.H (trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Phú Nhuận, TP Đà Nẵng).

Khoảng 7h ngày 21/12/2024, Khanh ngủ dậy xuống bếp tìm đồ ăn nhưng không có. Cho rằng mẹ không lo việc ăn uống của mình chu đáo, hắn tìm một con dao rồi đến chỗ mẹ đang ngủ, thẳng tay đâm 1 nhát và bỏ đi. Xong việc, Khanh vứt dao ở bếp.
Một lúc sau, để xác định xem mẹ đã chết chưa, Khanh cắt một ngón tay của bà. Thấy mẹ không cử động, tên này chờ đến tối, dùng khăn bông cuộn thi thể mẹ rồi kéo ra sông Thu Bồn (bến đò Phú Nhuận) để phi tang.
Đến chợ Phú Nhuận, Khanh để thi thể mẹ nằm trên đường, còn mình ngồi bên đường nghỉ ngơi. Người dân nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã trình báo ngay với cơ quan công an. Sự việc sau đó bị phát giác.

Tại cơ quan điều tra, Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi man rợ của mình.
Cơ quan điều tra xác định Khanh là đối tượng bất hảo ở địa phương. Năm 2014, hắn từng nhận án 5 năm tù vì cướp giật dây chuyền.
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vừa qua, Khanh bị tuyên án tử hình về tội "Giết người".