Đời sống

Lời khai khó tin của gã trai dụ dỗ bé gái 13 tuổi đi Campuchia chơi, vì sao quyết định 'thả người'?

Đằng sau câu chuyện mất tích bí ẩn của bé gái 13 tuổi ở Hà Nội còn nhiều chi tiết khiến dư luận phải đặt câu hỏi. Nếu không nhờ manh mối từ những người tốt bụng tại các tỉnh, thành, có lẽ gia đình họ đã khó mà đoàn tụ được sớm như vậy.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cháu Nguyễn Kiều T (13 tuổi) trở về với gia đình. Nhưng câu chuyện mất tích kỳ lạ, hành trình xuyên Việt khó hiểu của cháu vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Mẹ cháu T (chị Dương) đã có chia sẻ với báo Dân Trí về hành trình tìm con. Cả cuộc đời, chị không bao giờ nghĩ rằng sẽ đến TP.HCM nhưng là để tìm con. May mắn đã mỉm cười với gia đình chị Dương, với bé T. Nhớ lại sự việc đó, người làm cha, làm mẹ đến nay vẫn chưa hết ám ảnh.

Chị Dương kể, khoảng 20h14 ngày 23/7, vợ chồng chị ăn cơm xong và lên tầng 2 xem tivi. Gần 1 tiếng sau họ không thấy T ở nhà nên gọi cho cháu nhưng không có tín hiệu. Không thấy con về nên vợ chồng họ đi tìm khắp nơi.

Ngay sáng hôm sau, chị Dương đăng bài lên mạng xã hội và trình báo sự việc với cơ quan công an. Bài đăng sau đó được chia sẻ rộng rãi. Vài giờ sau, manh mối đầu tiên đã xuất hiện.

be-gai-13-tuoi-3

Chị L – chủ một cửa hàng cách nhà 200m kể, bé T nhờ nhận hộ tiền do một người lạ chuyển khoản. Công an sau khi sao kê tài khoản ngân hàng thì xác định người chuyển tiền cho cháu là N.V.H, trú ở An Giang và người này đã rời khỏi nơi cư trú.

Chị Dương chia sẻ: “Tôi thử liên lạc với một người bạn trên mạng của con gái nhưng không nhận được hồi đáp. Cuộc tìm kiếm tưởng như rơi vào ngõ cụt”.

Trong hàng trăm lời động viên của dư luận, có một số kẻ xấu đã lợi dụng chuyện này để lừa đảo gia đình chị Dương. Họ bị đề nghị chuyển tiền để giữ an toàn cho cháu T. Nhưng khi chị Dương đòi xem ảnh con, bên kia lại im lặng và không cung cấp được.

Mãi đến khi hàng loạt manh mối từ TP.HCM xuất hiện, sự việc bắt đầu có tín hiệu đáng mừng. Chị Dương kể, người dân ở bến xe Ngã Tư Ga (TPHCM) cho biết, có nhìn thấy một bé gái giống bé T xin đi vệ sinh nhờ và hỏi đường đến xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

“Người dân giúp tôi trích xuất video từ camera hành trình của một chiếc ô tô khách đã chở Kiều Trang từ phía Bắc vào Nam. Do hình ảnh quá mờ, tôi không dám chắc đó là con mình”, người mẹ kể.

be-gai

Manh mối quan trọng nhất phải kể đến chiếc điện thoại công an tìm được. Đó là chiếc máy bị vỡ của T mang đi sửa trước khi rời khỏi Hà Nội. Công an đã trích xuất dữ liệu và phát hiện tin nhắn của bé T với một người lạ, tự xưng là “người yêu”.

Người này thường nói lời ngọt ngào, dụ dỗ bé T vào Tây Ninh chơi. Một tài xế xe ôm xác nhận đã chở cô bé có ngoại hình giống T đi từ bến xe Ngã Tư Ga đến Tây Ninh.

"Nghe đến địa danh này, tôi biết giáp biên giới nên càng lo sợ hơn. Tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất, cháu đã bị đưa ra nước ngoài", chị Dương xúc động nhớ lại.

Sau khi biết được tin này, vợ chồng chị Dương đã đến ngay xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh và tìm theo địa chỉ người xe ôm cho. Nhưng họ lại nhận được tin cháu đã lên ô tô trở về bến xe An Sương, TP.HCM.

Chị Dương tiết lộ: “Hai người từng đón con gái tôi sau khi xuống xe ôm được đưa về đồn để lấy lời khai. Một trong hai người này là N.V.H - đối tượng chuyển tiền vào tài khoản của chị L.

Họ nói chỉ cho Kiều Trang ở nhờ. Đọc được thông tin trên mạng, biết gia đình đang tìm kiếm nên đưa tiền để cháu quay về Hà Nội”.

Sau đó, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với Công an phường An Phú Đông, TP.HCM rà soát, xác định chiếc ô tô khách nhận chở cháu Trang về bến xe An Sương. 1 tiếng sau, công an báo tin đã tìm thấy cháu T. Gia đình họ chính thức đoàn tụ.

Giây phút cả nhà gặp lại, vợ chồng chị Dương khóc nghẹn, vừa thương, vừa giận con. Nhưng cô bé thì rất vô tư. “Cháu tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, cảm thấy hành trình từ Hà Nội vào TPHCM như chuyến du lịch”, người mẹ kể.