Đời sống

Nữ cán bộ đi ô tô xô đổ xe máy lên tiếng, nam shipper bất ngờ tuyên bố 'tôi cũng không đúng'

Sau khi đoạn clip xô đổ xe của nam shipper hot trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc và nhanh chóng xác minh được, người phụ nữ có hành vi xô đổ xe là bà T - cán bộ đang công tác tại Văn phòng Đảng ủy phường Bình Hòa.

Thông tin từ báo Lao Động cho biết, ngày 29/7, lãnh đạo Đảng ủy phường Hòa Bình xác nhận, người phụ nữ trong clip xô đổ xe của shipper đang gây nhức nhối dư luận chính là cán bộ công tác tại Văn phòng Đảng ủy phường Bình hòa – bà H.T.T.T. Chuyện xảy ra tại hẻm Lái Thiêu 59, phường Lái Thiêu, TPHCM.

Vị lãnh đạo cho biết, ngay sau vụ việc, Thường trực Đảng ủy phường đã yêu cầu bà T làm báo cáo giải trình. Cùng vơi đó là thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm trường hợp này về hành vi của người cán bộ, đảng viên.

Bà T cũng thừa nhận hành vi của mình chưa đúng, thiếu chuẩn mực. Sau vụ việc này, lãnh đạo Đảng ủy phường Bình Hòa đã nhắc nhở các cán bộ lưu ý, giữ gìn hình ảnh, tác phong, đảm bảo đúng chuẩn mực của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh.

xo-do-xe-shipper-1

Trả lời báo Lao Động, bà T cho biết, bà đã nhận thức được hành vi của mình là không đúng. Theo nữ cán bộ này, thời điểm xảy ra vụ việc, con ngõ nhỏ, hẹp, hai đầu đều có chướng ngại vật. Chiếc xe m áy dựng ở lòng hẻm, chắn lối đi. Bà T đã nhiều lần gọi tài xế nhờ dắt gọn xe nhưng không được.

Sau đó, vì đang vội đi nên bà T không kiềm chế được cảm xúc và hành vi, dẫn đến việc xô đổ xe của nam shipper.

Bà T tiết lộ, ngay sau sự việc bà đã đến Công an phường Lái Thiêu để làm việc và trực tiếp xin lỗi shipper.

xo-do-xe-shipper-2

Bà T chia sẻ: “Công an đã mời tôi lên làm việc và có lập biên bản. Hai bên đã hòa giải. Tôi cũng nhận thức hành vi của mình là sai và xin lỗi nam shipper, đồng thời bồi thường cho shipper”.

Trong khi đó, nam shipper là anh H.D.P (31 tuổi, trú TP.HCM) cho biết, sau vụ việc, anh đã cùng chị T ra công an phường làm việc. Bản thân anh P cũng cho rằng việc làm của mình không hoàn toàn đúng.

xo-do-xe-shipper-3

“Thời điểm xảy ra sự việc là lúc trời mưa, tôi để xe dưới lòng hẻm chạy vào quán nước trú mưa. Do ngồi bấm điện thoại, đeo tai nghe nên không nghe được ở bên ngoài gọi. Sau sự việc, chị T đã trực tiếp xin lỗi và tôi cũng nhận lời xin lỗi, thông cảm cho chị T. Cá nhân tôi cũng nhận thức được việc dựng xe ở lòng đường là không đúng”, nam shipper chia sẻ.