Hai thanh niên thương vong gần Đội Cảnh sát PCCC, nghi phạm khai nhận bất ngờ về lý do ra tay
Sau khi đánh nhau, 2 thanh niên được phát hiện nằm gục gần khu vực Đội Cảnh sát PCCC. Công an sau đó đã đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng 1 người không qua khỏi.
VietNamNet đưa tin, chiều 7/7, Thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng CSHS Công an TP Cần Thơ thông tin, hiện đang tạm giữ hình sự Trần Văn Sơn (57 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú phường Ô Môn, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".
Kết quả điều tra ban đầu ghi nhận, tối 5/7, Sơn cùng anh sinh đôi là Trần Văn Phi nhậu ở bờ kè phường Ô Môn. Sau đó cả hai đến quán nhậu ở đối diện Đội Cảnh sát PCCC (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ) để ngồi tiếp.
Ở quán này, Phi làm bể ly, Sơn nhặt bỏ vào thùng rác. Khi Phi đi qua bàn của Thạch Hoàng Em (34 tuổi) và Thạch Minh Nhí (24 tuổi), cùng trú ở xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ thì xảy ra mâu thuẫn. Sơn thấy vậy đến bàn đối phương "nói chuyện". Trong lúc đó, Nhí rút vật giống súng (súng đồ chơi) ra để hăm dọa. Tức giận, Sơn nói: "Mày móc súng ra làm gì, mày muốn chơi không?".
Nhí liền đấm vào mặt Sơn, rồi cả hai lao vào ẩu đá. Thấy em bị đánh, Hoàng Em cũng tham gia đánh Sơn. Trong lúc hỗn loạn, Nhí cầm dao đâm về phía Sơn, nhưng Sơn chụp được và quay lại đâm nhiều nhát vào người Nhí. Vì tay trái của Sơn khi chụp trúng dao bị thương nên đã buông dao, đánh nhau tay không với Nhí và Hoàng Em.

Sau khi đánh nhau, Phi chở Sơn bỏ chạy. Trong khi đó, Hoàng Em nằm bất tỉnh ở vỉa hè đối diện Đội PCCC, Nhí nằm bất động ở bên cổng Đội PCCC, trên lưng có nhiều máu. Phát hiện vụ việc, lực lượng công an đã đưa hai người này đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, Nhí tử vong vào 4h sáng 6/7.
Về phần Phi và Sơn, cả hai bị Công an phường Ô Môn đuổi theo ngăn chặn, mời về làm việc. Cả hai cũng bị thương nên được đưa đến bệnh viện xử lý vết thương. Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận đã dùng dao đâm Nhí.