Đời sống

Clip khoảnh khắc lật tàu ở Hà Tĩnh, nạn nhân có quyết định bản lĩnh, bắn 3 phát pháo sáng cầu cứu

Một vụ lật tàu xảy ra ở biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh vào tối 19/7. May mắn là các nạn nhân trên tàu đã được lực lượng chức năng và ngư dân địa phương cứu vớt kịp thời.

Theo VietNamNet, khoảng 19h30 ngày 19/7, tàu du lịch do anh Nguyễn Trọng Hoàng làm chủ chở theo 27 khách và 3 thuyền viên đi câu mực ở vùng biển tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Trong đêm, cơn giông lốc kéo đến bất ngờ khiến con tàu bị sóng đánh nghiêng, nước tràn vào khoang tàu. Không lâu sau tàu chìm dần ở đảo Bớc, cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 0,5 hải lý.

May mắn là lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm, chính quyền địa phương cùng tàu của các ngư dân, trong đó có thuyền của anh Lê Văn Lĩnh (SN 1984, trú xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) đã cứu được các nạn nhân, đưa lên bờ an toàn.

Hơn 1 ngày sau khi thoát khỏi cửa tử, các nạn nhân trong vụ lật tàu vẫn chưa hết bàng hoàng. Chia sẻ với VietNamNet, anh Bùi Văn H (trú xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, anh cùng 18 người đồng nghiệp cùng nhau góp tiền đi du lịch và quyết định trải nghiệm câu mực ở biển Thiên Cầm.

Khoảng 17h ngày 19/7, đoàn lên tàu du lịch Nguyễn Ngọc (trên tàu có 3 thuyền viên), đi cùng 3 tốp du khách khác (hơn 10 người).

Khoảng 18h30, tàu bắt đầu xuất bến. Khi đi được khoảng 0,5 hải lý, tàu dừng lại để du khách trải nghiệm câu mực. Sau đó, nhóm khách đến từ miền Bắc lên ghe quay vào bờ, còn nhóm anh H và những người còn lại tiếp tục hành trình.

lat-tau-ha-tinh-1
Nhiều nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố lật tàu. Ảnh: T.L

Khoảng 20h cùng ngày, khi đang thả câu, cơn giông kéo đến bất chợt, gió biển cuồn cuộn khiến tàu chao đảo. Anh H dự cảm không lành, cộng thêm kinh nghiệm 3 năm đi tàu viễn dương nên đã bình tĩnh nhắc mọi người mặc áo phao. Anh chủ động tìm kiếm các vị trí trên buồng lái để lấy phao cứu sinh.

Anh H kể lại: "Tôi bình tĩnh lần mò trên buồng lái và tìm thấy 3 cây pháo sáng. Tôi đưa pháo lên trời bắn 2 phát để ra tín hiệu cầu cứu. Đến phát thứ 3, do sóng quá mạnh hất tôi ngã xuống tàu, làm pháo sáng bám vào tay dẫn đến bị thương".

Người đàn ông cho biết thêm, nhờ có pháo sáng mà lực lượng chức năng đã nhanh chóng nhận được tín hiệu cầu cứu của họ, sau đó huy động tàu thuyền đến ứng cứu kịp thời.

Anh H nhấn mạnh: "Khi gặp sự cố trên biển, đầu tiên chúng ta phải hết sức bình tĩnh, tìm các vật dụng có thể ra tín hiệu được để cứu mình và mọi người".

lat-tau-ha-tinh-2
Anh Bùi Văn H. - người phát tín hiệu cầu cứu. Ảnh: T.L

Trong khi đó, anh Hoàng B (trú xã Thạch Xuân, xã Nam Điền cũ) - một trong các nạn nhân may mắn kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đêm 19/7: "Sóng mạnh, xô đổ đồ đạc, chúng tôi va vào nhau. Khi tàu chìm gần một nửa, thân tàu bất ngờ dựng đứng, sóng biển cao 3-4m vượt qua mũi tàu. Lúc này, khoảng 20 người đang bám trên mũi tàu phải nhảy xuống biển để tránh bị hút chìm theo tàu.

Sau khi rơi xuống biển, khoảng 10 người bám vào chiếc phao cạnh mạn của tàu. Số còn lại bám vào các vật nổi khác chờ được cứu. Lúc đó, người nào cũng bị sóng đánh mệt lả. Trong đó có 1 phụ nữ và 1 trẻ em khoảng 6 tuổi có dấu hiệu hoảng loạn".

lat-tau-ha-tinh-3
Lực lượng chức năng đưa một số nạn nhân vào bờ an toàn, rạng sáng 20/7. Ảnh: Hùng Lê

Nhóm các nạn nhân này xác định nếu tàu chìm hẳn sẽ buông phao cứu sinh để trôi tự do. Nhưng may mắn đã đến với họ khi chỉ khoảng 15 phút sau khi phát tín hiệu cầu cứu, tàu cá ngư dân gần đó đã phát hiện ra và tiếp cận cứu họ, đưa về đảo Bớc trú ẩn.

Sống sót sau hoạn nạn, anh B gửi lời cảm ơn đến các ngư dân đã cứu sống mình cùng hàng chục người khác.