Đời sống

Bé gái 13 tuổi bị gã trai dụ dỗ đến Campuchia chơi muốn được nghỉ học, gia đình sợ con lại bỏ đi

Kết thúc hành trình tìm con gian nan nhưng may mắn, chị Dương lại phải đối diện với lo lắng con tiếp tục trốn nhà, bỏ đi một lần nữa.

Trở lại căn nhà ở đường Lạc Long Quân (Hà Nội), chị Dương mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chị vẫn rất xúc động khi nói về hành trình 4 ngày tìm con của mình. Với chị, đó là sự kỳ diệu.

Chia sẻ với báo Dân Trí, chị Dương (mẹ bé gái 13 tuổi) cho biết, cháu T hiện không có biểu hiện hoảng loạn, ăn ngủ bình thường. Nhưng với vợ chồng chị Dương thì nỗi lo vẫn thường trực. Họ không biết làm sao cho con hiểu được mức độ nguy hiểm của chuyện tin lời người lạ.

Người mẹ nói: “Trước đây, vợ chồng tôi nhiều lần cảnh báo con về việc kết bạn trên mạng xã hội, trò chuyện với người lạ. Ở tuổi 13, T vẫn còn quá ngây thơ, nghĩ ai cũng đáng tin”.

be-gai-13-tuoi-3

Theo chia sẻ của người nhà, T có dấu hiệu tiếp thu chậm hơn bạn bè khi vào tiểu học. Vài năm gần đây cháu thường lén chơi điện tử và lơ là chuyện học. Dù bố mẹ thay phiên kèm cặp nhưng chưa có kết quả khả quan.

Hiện tại, cháu T đang bày tỏ mong muốn được nghỉ học, điều này càng khiến người mẹ thêm lo lắng. Chị Dương và chồng đang thay phiên giám sát cháu.

“Tôi thấp thỏm nỗi lo con gái sẽ trốn nhà, bỏ đi một lần nữa”, người mẹ tâm sự.

be-gai-13-tuoi-2

Ngoài những người xa lạ ở các tỉnh thành, chị Dương cũng gửi lời cảm ơn đến Công an phường Tây Hồ và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an và Bộ đội Biên phòng TPHCM, các cơ quan truyền thông báo chí, cộng đồng mạng đã giúp đỡ gia đình thời gian qua.

Trước đó, tối 23/7, cháu T rời nhà và mất liên lạc. Gia đình đã lần tìm theo từng manh mối nhỏ nhất và biết được cháu từng nhận được 2,5 triệu đồng từ một người lạ, làm lộ phí đi đường. Ngoài ra, T còn nhắn tin qua lại thời gian dài với một người than niên ở Tây Ninh. Người này đã ngỏ lời mời T đến Tây Ninh chơi, sau đó sang Campuchia chơi.

Tuy nhiên, sau những nỗ lực lần tìm không biết mệt mỏi, gia đình đã may mắn tìm được cháu T và đưa cháu về nhà.