Đời sống

Tử tù duy nhất ở Việt Nam ăn hết nửa con gà trước giờ hành quyết, rợn người bí ẩn về ngôi mộ

Tử tù duy nhất ở Việt Nam ăn hết nửa con gà trước giờ hành quyết, rợn người bí ẩn về ngôi mộ

Dù có là kẻ “không sợ trời, không sợ đất” thì hầu hết khi đứng trước ngưỡng sinh – tử đều có chút bần thần. Thậm chí đến ông trùm khét tiếng như Năm Cam cũng như kẻ mất hồn trước giờ ra trường bắn. Thế nhưng lại có một tên giang hồ tỏ ra bình thản, không chút e sợ khoảnh khắc lìa xa cõi đời đó. Người được nhắc đến ở đây là Phước “tám ngón”.

Chia sẻ câu chuyện về Phước “tám ngón” trước giờ ra pháp trường không phải để ca ngợi hay xem đây là tấm gương mà chỉ đơn giản để bạn đọc hình dung được sự lì lợm của gã giang hồ sừng sỏi một thời.

phuoc-tam-ngon-1-1688979546.jpg
Phước "tám ngón" sau song sắt. Ảnh tư liệu

Phước “tám ngón” tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1971, quê ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Những năm sau giải phóng, hắn là giang hồ có tiếng ở miền Nam. Chia sẻ với tờ Khoa học và Đời sống, Đại úy M, nhà tạm giam Công an quận 12 (TP.HCM), nơi thi hành án của Phước “tám ngón” cũng phải nhận xét hắn là kẻ rất lì lợm. Trong giờ phút kề cận cái chết, hầu như không tên tội phạm nào có thể ăn hết bữa cơm cuối cùng. Ấy thế mà Phước “tám ngón” thì khác.

“Cái cảm giác mình sẽ là bia đỡ đạn, sẽ phải giã từ cuộc sống trong đớn đau đã khiến họ không đủ sức nuốt trôi miếng ngon. Chỉ có sát thủ cướp, hiếp, giết máu lạnh Phước “tám ngón” là đủ sức ăn sạch sẽ bữa ăn với nửa con gà quay béo ngậy”, Đại tá M chia sẻ.

phuoc-tam-ngon-2-1688979546.jpg
Phần mộ của Phước "tám ngón" tại nghĩa địa trường bắn Long Bình. Ảnh: Báo Bưu Điện Việt Nam

Nói về Phước, cần nói rõ một chút về biệt danh “tám ngón” của hắn. Đó không phải chiến tích của những lần đánh nhau mà là do Phước tự kê dao chặt tay mình năm 16 tuổi. Lý do là vì… bị mẹ mắng. Thời niên thiếu, tên sát thủ này còn từng trói cha mình thả xuống giếng, đến khi ông bất tỉnh mới kéo lên. Sau này, hẳn nhiều người vẫn nhớ đến vụ vượt ngục gây chấn động của Phước “tám ngón” tại trại giam Chí Hòa (TP.HCM).

Thông tin từ báo Bưu Điện Việt Nam cho biết, Phước từng kết hôn với một cô gái là L.T.T.T. Đáng nói, ngày xin dâu chẳng có xe hoa hay dàn bê tráp nào mà chỉ có một khẩu súng. Phước “tám ngón” đã cầm súng đến uy hiếp, khiến gia đình T sợ hãi mà để hắn đưa con gái đi.

T cũng chẳng hề tự nguyện ở bên Phước “tám ngón”. Cô có bạn trai từ trước, cả hai đã đính hôn và sắp làm đám cưới. Nhưng vì vô tình lọt vào mắt xanh của Phước mà T rơi vào bi kịch. Tên giang hồ uy hiếp T, nếu không đi chơi cùng mình thì “đàn em Phước có làm gì đó với T và gia đình cũng cố gắng thông cảm cho”.

Với độ lì lợm và “máu điên” của mình, Phước “tám ngón” vẫn luôn là cái tên khó quên trong giới giang hồ. Sau khi bị thi hành án, hắn được ông Ba Son (tên thật Lữu Vân Sơn, người từng làm phu mộ trường bắn) đứng ra xây lại mộ cho.  Nhiều người nghiện lô đề đã tìm đến đây để “xin lộc”. Thế nên trước mộ Phước “tám ngón” luôn có rượu bia, thịt thà.

phuoc-tam-ngon-3-1688979546.jpg
Nhiều người kéo về mộ Phước "tám ngón" xin lộc. Ảnh minh họa: Internet
 

Ông Ba Son thì tiết lộ, 1 năm sau khi hành quyết, đàn em của Phước “tám ngón” đã đến bốc hài cốt của hắn lên. Nhưng khi mở nắp áo quan ra thì chúng sợ hãi bỏ chạy. Hóa ra dù đã 1 năm trôi qua nhưng hình hài của Phước vẫn gần như nguyên vẹn, chỉ có mùi hôi thối là bốc lên nồng nặc.

 

Nữ tù nhân duy nhất ở Việt Nam xin ‘giống’ của bạn tù nam để thoát án tử, có cách thụ thai quái dị

Câu chuyện của nữ tù nhân này từng khiến dư luận Việt Nam sững sờ. Dù không phải người đầu tiên tìm cách mang thai để thoát án tử, nhưng Huệ là người đầu tiên có cách thụ thai kỳ lạ như vậy.