Thông tin bất ngờ về đối tượng đánh, cướp tài sản cụ ông bán vé số, tình hình nạn nhân hiện tại ra sao?
Sau vụ bị hành hung và cướp tài sản khi đang ngủ bên lề Quốc lộ 1, ông Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi) hiện đã dần hồi phục sức khỏe. Trong khi đó, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Dương Công Nhạc (40 tuổi), người từng có thời gian được điều trị và chăm sóc tại cơ sở bảo trợ dành cho người mắc bệnh tâm thần.
Trao đổi với phóng viên sáng 18/6, chị Nguyễn Ngọc Anh (45 tuổi), người thân của ông Hòa, cho biết những ngày qua gia đình thường xuyên qua lại thăm nom, động viên để ông sớm ổn định tinh thần sau biến cố.
Theo chị Anh, dù bị tấn công vào vùng đầu bằng vật cứng và phải trải qua cú sốc lớn, sức khỏe của ông Hòa đã cải thiện đáng kể. Người đàn ông 70 tuổi hiện vẫn nhớ rõ mọi sinh hoạt trong gia đình, thậm chí còn nhắc người thân về việc cúng Tết Đoan Ngọ và các đám giỗ sắp tới.
"Ông Hòa giờ khỏe nhiều rồi, nhớ đầy đủ mọi việc trong gia đình. Ông còn nhắc cúng Tết Đoan Ngọ (mùng 5), tổ chức đám giỗ trong gia đình", chị Anh chia sẻ.

Nhiều người đến thăm đều bất ngờ trước tốc độ hồi phục của ông. Theo người thân, với độ tuổi cao cùng những chấn thương nghiêm trọng phải chịu, việc ông dần bình phục chỉ sau chưa đầy một tuần được xem là điều may mắn.
Chị Ngọc Anh cho biết ông Hòa có nhà riêng tại địa phương và từng làm nghề thu mua phế liệu. Về sau, ông chuyển sang bán vé số dạo. Do thường xuyên đi xa và mang theo nhiều đồ nhặt được nên ông không ở cố định một nơi mà thường ngủ tạm bên đường, vài ngày mới trở về nhà.
"Do không ở nơi cố định, ông ngủ ở vỉa hè ven quốc lộ 1, ấp 5, xã Thủ Thừa mới xảy ra vụ bị cướp tài sản", chị nói.
Sau khi thông tin vụ việc được lan truyền, nhiều mạnh thường quân đã liên hệ mong muốn hỗ trợ tiền bạc và nhu yếu phẩm cho nạn nhân. Tuy nhiên, gia đình cho biết không nhận bất kỳ khoản quyên góp nào và cũng không đăng tải thông tin kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội.
"Nhiều ngày qua, có khá đông mạnh thường quân gọi điện hỏi địa chỉ nhà để đến thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ tiền, quần áo, thực phẩm giúp ông. Chúng tôi trân trọng cám ơn, ghi nhận tình cảm đó, tuy nhiên gia đình không nhận bất kỳ món quà nào, của ai, đồng thời không lên mạng xã hội đăng thông tin kêu gọi xin tiền", chị Ngọc Anh cho biết thêm.
Liên quan đến quá trình điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi của Dương Công Nhạc về hành vi cướp tài sản.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Nhạc có tiền sử mắc bệnh tâm thần và từng được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ người tâm thần Bến Tre. Đến tháng 10/2025, đối tượng được gia đình bảo lãnh về địa phương. Tuy nhiên, khoảng hai tháng trước khi xảy ra vụ án, Nhạc đã rời khỏi nơi cư trú và gia đình không nắm được tung tích.
Trước đó, vào khoảng 1h ngày 13/6, khi ông Hòa đang ngủ trên vỉa hè khu vực Cầu Voi, thuộc xã Thủ Thừa, một đối tượng bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh rồi lấy đi khoảng 1 triệu đồng.
Từ hình ảnh camera an ninh, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm. Quá trình truy xét dẫn tới Dương Công Nhạc, người điều khiển chiếc xe máy Wave mang biển kiểm soát 65P5-3718 xuất hiện tại hiện trường.


Đến chiều 16/6, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nhạc tại một nhà trọ trên địa bàn xã Kim Sơn. Tang vật thu giữ gồm chiếc xe máy liên quan, nhiều điện thoại di động, ví da, tiền mặt cùng một số vật chứng phục vụ điều tra.
Tại cơ quan công an, nghi phạm đã thừa nhận hành vi dùng hung khí tấn công ông Nguyễn Văn Hòa rồi cướp số tiền khoảng 1 triệu đồng. Ngay trong đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng đến hiện trường để phục dựng lại diễn biến vụ án.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.