Thầy thuốc ưu tú Thái Hỷ Thìn sụt 26kg sau 6 tháng vì hợp đồng kỳ nghỉ, kể lại hành trình bị dồn đến khánh kiệt
Ở tuổi 86, Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Thái Hỷ Thìn từng nghĩ những năm tháng cuối đời của mình sẽ trôi qua bình yên bên căn nhà nhỏ và những ký ức đẹp về một đời cống hiến cho ngành y. Thế nhưng, một quyết định ký hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ" cách đây vài năm đã khiến cuộc sống của vị bác sĩ lão thành rơi vào vòng xoáy áp lực tài chính và khủng hoảng tinh thần kéo dài.
6 tháng giảm 26kg vì những đêm mất ngủ
Trong căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai (Hà Nội), ông Thìn tiếp đón những vị khách tìm đến thăm sau khi câu chuyện của ông xuất hiện trong loạt phóng sự "Bẫy 2" của Đài Truyền hình Việt Nam.
Dáng người gầy gò, giọng nói chậm rãi nhưng vẫn đầy minh mẫn, vị bác sĩ 86 tuổi cho biết sức khỏe của ông đã suy giảm đáng kể sau những biến cố liên quan đến các giao dịch hợp đồng kỳ nghỉ.
"Từ đầu năm 2026 đến nay, tôi giảm từ 76kg xuống còn khoảng 50kg. Có thời điểm ngày nào tôi cũng nghĩ đến tiền bạc, đến căn nhà của mình và không thể ngủ yên", ông chia sẻ với báo Dân Trí.
Ít ai biết rằng trước khi trở thành nạn nhân của những lời hứa hẹn đầu tư hấp dẫn, ông Thìn từng là một trong những bác sĩ thuộc thế hệ đầu của Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 1960-1965.
Sau khi tốt nghiệp, thay vì lựa chọn công tác tại Hà Nội, ông tình nguyện vào chiến trường Bình - Trị - Thiên, nơi được xem là một trong những mặt trận khốc liệt nhất thời bấy giờ.
Trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, ông cùng đồng đội thực hiện những ca phẫu thuật ngay dưới hầm trú ẩn để cứu sống thương binh và người dân.
"Trong bức ảnh này, tôi đang phẫu thuật cho bệnh nhân dưới hầm ở chiến trường Bình - Trị - Thiên", ông nói và chỉ tay vào tấm ảnh đã ngả màu theo thời gian.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục gắn bó với ngành y, công tác nhiều năm tại Bệnh viện Bưu điện. Với những đóng góp cho ngành y và đất nước, ông được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba năm 1985 và danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 1999.
Bán cả kỷ vật của người vợ quá cố
Biến cố bắt đầu vào năm 2022 khi ông tham dự một buổi giới thiệu dự án nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Hòa Bình.
Bị thuyết phục bởi những lời quảng bá về tiềm năng đầu tư và khả năng sinh lời, ông quyết định tham gia gói "sở hữu kỳ nghỉ" trị giá hàng trăm triệu đồng.
Theo lời kể của ông, thời điểm đó nhân viên tư vấn liên tục khẳng định đây là cơ hội hiếm có, thậm chí còn nhấn mạnh chỉ còn một suất cuối cùng trong chương trình ưu đãi.
Để có tiền thanh toán, vị bác sĩ già đã bán đi những món trang sức, vàng và nhẫn kim cương của người vợ quá cố. Sau đó, ông tiếp tục dùng toàn bộ khoản tiền tiết kiệm tích góp suốt nhiều năm công tác để hoàn tất các đợt thanh toán.
Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng.
Ông cho biết việc chuyển nhượng hợp đồng để thu hồi vốn gần như không thể thực hiện được. Trong khi đó, căn nhà xuống cấp cần sửa chữa khiến ông phải vay mượn thêm người thân.
"Tôi luôn nghĩ đã vay thì phải trả. Nếu không trả được, tôi sẽ cảm thấy day dứt với những người từng giúp đỡ mình", ông tâm sự.
Chính áp lực phải tìm cách thu hồi số tiền đã đầu tư khiến ông tiếp tục tin vào những lời giới thiệu từ một đơn vị khác, với hy vọng có thể sang nhượng hợp đồng và giải quyết khó khăn tài chính.
Thế nhưng thay vì tháo gỡ được vấn đề, ông cho biết bản thân tiếp tục phát sinh thêm các nghĩa vụ tài chính liên quan đến căn nhà đang sở hữu.
Bài học đắt giá cho người cao tuổi
Từ một người có nhà cửa ổn định và khoản tiền tiết kiệm dành dụm cả đời, ông Thìn cho biết hiện bản thân gần như rơi vào cảnh trắng tay.
Điều khiến ông đau lòng nhất không chỉ là số tiền đã mất mà còn là những tổn thương về tinh thần trong quãng thời gian tuổi già.
Câu chuyện của Thầy thuốc Ưu tú Thái Hỷ Thìn không phải trường hợp cá biệt. Trong nhiều năm qua, mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" liên tục gây tranh cãi khi nhiều khách hàng phản ánh việc được tư vấn, thuyết phục ký kết hợp đồng trong thời gian ngắn, thiếu cơ hội nghiên cứu kỹ các điều khoản và gặp khó khăn khi muốn chấm dứt hoặc chuyển nhượng để thu hồi vốn.
Các chuyên gia cho rằng người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần hết sức thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn. Trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tài sản lớn, cần tham khảo ý kiến người thân, luật sư hoặc chuyên gia tài chính để tránh những rủi ro đáng tiếc.
Với ông Thìn, sau tất cả những gì đã trải qua, điều quý giá nhất lúc này không còn là tiền bạc hay những lời hứa về lợi nhuận, mà là sự bình yên.
"Ở tuổi này, điều tôi mong nhất là được sống thanh thản", vị bác sĩ già nói.