Cristiano Ronaldo đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo ở lượt trận mở màn bảng K World Cup 2026.
Không chỉ màn trình diễn của đội bóng bị đặt dấu hỏi, việc Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút dù không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn cũng làm dấy lên những ý kiến trái chiều trong dư luận.
Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ đã tràn vào trang cá nhân của Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto và một số tuyển thủ Bồ Đào Nha khác để chỉ trích. Họ cho rằng các cầu thủ này cố tình không chuyền bóng cho Ronaldo vì đố kỵ và muốn làm suy giảm tầm ảnh hưởng của siêu sao 41 tuổi trong đội tuyển quốc gia.
Trong số đó, Joao Neves là người phải hứng chịu nhiều phản ứng gay gắt nhất sau phát biểu: “Chúng tôi hiểu Cristiano đã làm được những gì cho đội bóng. Nhưng hiện tại, anh ấy không khác gì chúng tôi. Anh ấy cũng chỉ là một thành viên của tập thể như mọi cầu thủ khác”.
Nhiều cổ động viên cho rằng phát biểu của tiền vệ trẻ này là thiếu tôn trọng người đàn anh đã góp công lớn vào những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, bao gồm chức vô địch Euro 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League.
Một bộ phận người hâm mộ thậm chí cho rằng lời nói của Joao Neves chẳng khác nào phủ nhận vai trò và tầm ảnh hưởng của Ronaldo đối với đội tuyển.

Trước những tranh cãi ngày càng gia tăng, nhà báo Vitor Pinto của tờ Record thừa nhận: “Điều này cho thấy nguy cơ xuất hiện một cuộc nội chiến trong nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha. Mỗi lời chỉ trích hướng về Cristiano Ronaldo đều tạo ra sự phân cực rất lớn”.
Dù vậy, ông Vitor Pinto cũng bác bỏ quan điểm cho rằng các cầu thủ Bồ Đào Nha đang cố tình cô lập Ronaldo trên sân.
“Tôi không tin các cầu thủ Bồ Đào Nha muốn tẩy chay Cristiano Ronaldo. Không hề tồn tại bất kỳ kế hoạch có tổ chức nào nhằm chống lại cậu ấy.
Vấn đề nằm ở chỗ các cầu thủ tuyến dưới chưa tìm được sự kết nối cần thiết với Ronaldo. Họ chưa xây dựng được một hệ thống chiến thuật phù hợp để tiền đạo cắm tạo khoảng trống và hỗ trợ các đồng đội khai thác cơ hội”, nhà báo này nhận định.

Dẫu vậy, những tranh luận xung quanh Ronaldo đang cho thấy vị thế bất khả xâm phạm của anh tại đội tuyển quốc gia không còn được duy trì như trước.
Nhà báo Nuno Saraiva của tờ A Bola thậm chí đưa ra quan điểm thẳng thắn: “Cảm ơn vì tất cả, Cristiano. Đã đến lúc cậu ra đi”.
Theo ông, Ronaldo không còn là biểu tượng không thể thay thế trong đội hình Bồ Đào Nha và đội tuyển cần sớm chuẩn bị cho một chương mới mà không phụ thuộc vào siêu sao mang áo số 7.


Sau trận hòa trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Đội bóng cần giành chiến thắng trước Uzbekistan ở lượt trận tiếp theo để xoa dịu những chỉ trích và củng cố cơ hội đi tiếp.
Về phần mình, Ronaldo cũng cần một màn trình diễn thuyết phục cùng những bàn thắng để đáp trả các nghi ngờ đang ngày càng xuất hiện xung quanh vai trò của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.