Nữ nạn nhân thảm án Bắc Ninh cố giữ chân nghi phạm để em gái chạy thoát, người cha gục ngã tiễn biệt con cháu
Tiếng khóc xen lẫn những lời tiễn biệt nghẹn ngào vang lên trong con ngõ nhỏ ở phường Việt Yên (Bắc Ninh) khi người thân, hàng xóm đưa tiễn chị Nguyễn Thị N. cùng con gái về nơi an nghỉ cuối cùng sau vụ thảm án gây chấn động địa phương.
Đám tang đẫm nước mắt của hai mẹ con nạn nhân thảm án Bắc Ninh
Khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C. ở tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công nhiều người do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995), con gái ông C.
Các nạn nhân gồm chị N.T.N., cháu N.H.P. (SN 2016), cháu N.B.B. (SN 2020) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.).
Vụ việc khiến chị N., hai con nhỏ của chị và Nguyễn Văn Tuyên tử vong. Riêng chị N.B.N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.



Sáng 22/6, theo hình ảnh do báo Tiền Phong ghi lại, đông đảo người thân, bạn bè và bà con lối xóm có mặt để tiễn đưa chị N. cùng con gái về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí tang thương bao trùm khắp khu dân cư, nhiều người không giấu nổi nước mắt trước mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân.







Theo người thân, cháu N.H.P. - con trai chị N. được đưa về an táng tại gia đình bố ở phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi bố mẹ ly hôn, cháu chủ yếu sinh sống cùng bố.



Trong giây phút tiễn đưa con gái và các cháu ngoại, bố chị N. đã không giữ được bình tĩnh. Quá đau đớn trước bi kịch xảy ra với gia đình, người đàn ông lớn tuổi ngã quỵ ngay trong đám tang và phải nhờ người thân cõng về nhà.
Giây phút cận kề cái chết, người phụ nữ vẫn cố níu chân nghi phạm để em gái chạy đi cầu cứu
Trước đó, chia sẻ với VTC News, anh Nguyễn Văn Trưởng, anh họ của chị N., vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến người em xấu số.
"Em ấy hiền lắm, sống tình cảm và chịu khó. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, N. chỉ lo làm ăn rồi chăm các con", anh Nguyễn Văn Trưởng kể.
Theo người dân địa phương, sau khi ly hôn, chị N. trở về sống cùng bố mẹ tại tổ dân phố Bãi Bằng. Cuộc sống thường ngày của người phụ nữ trẻ chủ yếu gắn với công việc và việc chăm sóc các con.
Ít ai nghĩ rằng phía sau cuộc sống tưởng như bình yên đó lại tồn tại những mâu thuẫn kéo dài.
Người dân địa phương cho biết Nguyễn Văn Tuyên từng có thời gian sinh sống tại khu vực này nhưng chưa từng công khai chuyện tình cảm với chị N. Thời gian gần đây, giữa hai người thường xuyên xảy ra xích mích.
Một số hàng xóm cho biết họ từng chứng kiến Tuyên có hành vi bạo lực với chị N.
"Cách đây mấy ngày, Tuyên xảy ra cãi vã với gia đình chị N.", một người hàng xóm kể.
Người này cho biết thêm, có lần chị N.B.N. chở cháu nhỏ đi trên đường thì Tuyên bất ngờ lao xe vào. May mắn vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng.
"Chúng tôi cũng từng thấy hắn đánh chị N. Nhưng không ai nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này", người hàng xóm lắc đầu.
Chiều xảy ra vụ án, nhiều người dân trong khu vực nhìn thấy Tuyên đeo khẩu trang kín mặt và xuất hiện nhiều lần trước nhà nạn nhân.
"Phía trước xe có một chiếc bao nhỏ, tôi còn tưởng là trộm chó", một người dân nhớ lại.

Theo các nhân chứng, Tuyên điều khiển ô tô đến khu vực gần hiện trường rồi gửi xe tại một nhà nghỉ cách đó khoảng 1km. Sau đó, đối tượng đi xe máy vào nhà chị N., đồng thời quay sẵn đầu xe theo hướng ra ngoài, được cho là để chuẩn bị cho việc bỏ trốn sau khi gây án.
Điều khiến nhiều người dân đau xót nhất là hành động của chị N. trong những giây phút cuối cùng. Theo lời kể của hàng xóm, khi em gái nuôi bị tấn công, chị N. đã lao tới ôm chân đối tượng nhằm tạo cơ hội cho người thân chạy thoát ra ngoài cầu cứu.
"May mắn là có em gái N. chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Lúc đó, bố mẹ N. cũng đang đi làm đồng, nếu không phát hiện ra mà vẫn trở về nhà như bình thường, có lẽ hậu quả còn khủng khiếp hơn", một người dân địa phương nói.
Một chi tiết khác khiến người dân trong khu vực vẫn chưa hết ám ảnh là thời điểm xảy ra vụ việc đúng vào chiều thứ Bảy, khi trẻ em trong xóm thường tập trung sang nhà chị N. vui chơi.
Rất may, hôm đó nhà thờ tổ chức lễ nên các cháu đều được gia đình gọi về ăn cơm, tắm rửa và chuẩn bị đi lễ.
"Bình thường tầm ấy trẻ con hay sang nhà chị N. chơi nhiều lắm. Hôm đó có lễ nên các cháu được gọi về hết", người dân kể.
Người dân tổ dân phố Bãi Bằng cho biết gia đình chị N. vốn đã trải qua nhiều biến cố đau thương. Bố mẹ chị có hai người con nhưng anh trai chị đã mất trong một vụ tai nạn cách đây vài năm.
"Lần giỗ gần nhất của anh trai N., đối tượng cũng có mặt, ngồi ăn cơm cùng gia đình như người thân. Không ai ngờ lại xảy ra cơ sự đau lòng như hôm nay", người hàng xóm lắc đầu.
Theo người thân, sau khi chị N. và chồng ly hôn, cháu N.H.P. chủ yếu sinh sống cùng bố. Trong kỳ nghỉ hè năm nay, cháu mới về ở cùng mẹ và em gái được ít ngày thì bi kịch bất ngờ ập đến, cướp đi sinh mạng của cả ba mẹ con.