Những giây phút cuối của các nạn nhân vụ thảm án Bắc Ninh, vụ án xử lý thế nào khi nghi phạm đã chết?
Những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ thảm án ở Bắc Ninh vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc nỗ lực cứu các nạn nhân trong căn nhà bị khóa kín. Đau đớn nhất là hình ảnh một cháu bé vẫn còn dấu hiệu sự sống phía sau cánh cửa, trong khi mọi cách tiếp cận đều gặp trở ngại.
Cuộc giải cứu bất thành
Một ngày sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người thương vong xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, không khí tang thương vẫn bao trùm khu dân cư.
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Tài - chú ruột của chị N.T.N., đồng thời là tổ trưởng tổ an ninh xóm Bãi Bằng - cho biết điều khiến ông day dứt nhất là thời khắc nhìn thấy một cháu bé vẫn còn cử động bên trong ngôi nhà, nhưng những người bên ngoài không thể tiếp cận để cứu giúp.
"Đau lòng lắm. Mọi người hô nhau phá cửa để cứu cháu. Nhìn qua cửa kính vẫn thấy cháu còn cựa quậy trên giường. Ai cũng nghĩ còn nước còn tát, còn hy vọng thì phải cứu bằng được...", người đàn ông ngoài 60 tuổi nghẹn giọng.

Theo lời kể của ông Tài, chiều 20/6, khi đang ở nhà, ông bất ngờ nghe tiếng tri hô thất thanh từ bên ngoài.
Khi chạy ra cổng, ông chứng kiến một người phụ nữ trong tình trạng hoảng loạn, đầu chảy nhiều máu, chạy đến cầu cứu.
Người phụ nữ đó là chị N.B.N., em gái nuôi của chị N.T.N. Theo người dân địa phương, đây cũng là nạn nhân đầu tiên bị Nguyễn Văn Tuyên tấn công nhưng may mắn thoát thân để chạy ra ngoài kêu cứu.
Nhận thấy có chuyện nghiêm trọng xảy ra, ông Tài lập tức nhờ con dâu đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời gọi người thân và hàng xóm đến hỗ trợ.
"Mọi người lúc đó chỉ nghĩ phải cứu người trước đã. Ai cầm được gì thì cầm, người mang gậy, người chạy đi gọi thêm người. Nhưng khi tới nơi thì tất cả cửa đều đã bị khóa chặt từ bên trong", ông Tài kể.

Ngay sau đó, ông Tài gọi điện báo Công an phường Việt Yên. Thời điểm này, những người có mặt bên ngoài chưa biết trong nhà vẫn còn hai cháu nhỏ.
Chỉ khi nhìn qua ô kính, mọi người mới phát hiện cháu N.H.P. (SN 2016, con trai chị N.T.N.) đang nằm trong căn phòng ở tầng 1 và vẫn còn cử động.
Theo người thân, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu P. chủ yếu sống cùng bố. Mùa hè năm nay, cháu mới xuống ở với mẹ được ít ngày thì xảy ra biến cố đau lòng.
"Lúc ấy mọi người hô lên rằng cháu vẫn còn sống, phải cứu cháu bằng được. Người lấy cuốc, người tìm vật cứng để đập cửa kính. Ai cũng nóng ruột", ông Tài kể.
Tuy nhiên, khi mọi người vừa phá được một phần cửa để tìm cách tiếp cận thì bất ngờ bị hung thủ chống trả bằng bình xịt hơi cay từ bên trong.
Anh Nguyễn Văn Đ., một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, nhớ lại: “Qua cửa kính tầng 1, tôi nhìn thấy chị N.T.N. nằm bất động. Khi tôi tìm cách tiếp cận thì bị người đàn ông bên trong xịt hơi cay vào mặt. Sau đó, thấy đông người tập trung tại đây, đối tượng chạy lên tầng 2 cố thủ".
Theo ông Tài, sau khi lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt, việc tiếp cận hiện trường được triển khai khẩn trương hơn.
“Khi mọi người tiếp cận được thì phát hiện chị N.T.N. đã tử vong. Nghi phạm lúc đó đã tự sát nhưng chưa tử vong và vẫn chống đối bằng cách xịt hơi cay. Sau đó, lực lượng chức năng đưa đối tượng đi cấp cứu nhưng không qua khỏi”, ông Tài cho biết.
Sau khi phá được cửa, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị N.T.N. và cháu N.B.B. (SN 2020, con gái chị N.) được xác định đã tử vong tại hiện trường. Cháu N.H.P. được chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng chị N.B.N. may mắn sống sót và hiện vẫn đang được điều trị.

Nghi phạm tử vong, vụ án sẽ được xử lý ra sao?
Liên quan đến vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), nhận định hành vi của Nguyễn Văn Tuyên thể hiện tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tàn ác và vô nhân tính khi ra tay sát hại nhiều người trong gia đình chị N., trong đó có cả trẻ em.
Theo luật sư Thơm, chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nhưng nghi phạm đã tước đoạt mạng sống của những người không có lỗi liên quan đến mình.
Xét về mặt pháp lý, hành vi của Tuyên có dấu hiệu cấu thành tội Giết người và tội Sử dụng vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 123 và Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Đối với tội Giết người, nghi phạm có thể bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng thuộc Khoản 1 Điều 123 như giết từ hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Với các tình tiết này, mức hình phạt cao nhất có thể là tử hình.
Tuy nhiên, luật sư Thơm cho rằng trong trường hợp này, do nghi phạm đã tử vong sau khi tự sát nên không còn căn cứ để xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội.
Trường hợp kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Tuyên là người duy nhất thực hiện hành vi phạm tội và không có đồng phạm, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.