Đời sống

Hành trình bí ẩn của người mẹ đưa 2 con đi bộ dưới trời nắng như đổ lửa, sự kỳ lạ của người phụ nữ

Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm như đổ lửa ở miền Trung, hình ảnh một người mẹ trẻ lặng lẽ đẩy xe chở con nhỏ đi dọc Quốc lộ 1A khiến nhiều người không khỏi ám ảnh, xót xa.

3 mẹ con lầm lũi đi giữa trời nắng như đổ lửa

Thông tin từ báo Tiền Phong, những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, khu vực Bắc Trung Bộ liên tiếp hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt. Trên nhiều tuyến quốc lộ, mặt đường nóng hầm hập, hơi nóng bốc lên ngột ngạt, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C.

Giữa thời tiết khắc nghiệt ấy, nhiều người đi đường không khỏi chú ý khi bắt gặp một người phụ nữ trẻ vừa địu con trước ngực, vừa đẩy chiếc xe nôi nhỏ lặng lẽ bước đi dưới nắng gắt.

Chiều 1/6, anh Bùi Cường tình cờ gặp ba mẹ con trên tuyến đường tránh Đồng Hới (Quảng Trị). Anh cho biết khoảnh khắc ấy khiến bản thân day dứt mãi không quên.

img-1873-jpg
Người mẹ trẻ lầm lũi trên con đường bỏng rát.

Theo lời anh Cường, khi thấy người phụ nữ cùng hai con nhỏ đi bộ ven đường giữa trời nắng như thiêu đốt, anh đã chủ động dừng xe hỏi han và đề nghị giúp đỡ.

“Tôi thấy trời quá nắng, người lớn còn chịu không nổi huống chi hai cháu bé. Tôi ngỏ ý giúp đỡ nhưng người mẹ từ chối. Ngay cả mấy chai nước suối tôi gửi chị ấy cũng không nhận”, anh Cường kể lại.

Không chỉ từ chối nước uống, người phụ nữ cũng không dừng lại nghỉ chân dù được mời vào chỗ râm mát. Theo anh Cường, chị gần như không muốn trò chuyện, chỉ liên tục bước đi.

“Chị ấy gần như không muốn nói chuyện. Tôi cố gắng hỏi han nhưng chị vẫn thoăn thoắt đẩy chiếc xe về phía trước. Tốc độ đi rất nhanh, người bình thường khó mà theo kịp”, anh cho biết thêm.

Pn2
Nhiều người ngỏ ý giúp đỡ nhưng người mẹ trẻ đều từ chối.

Người mẹ kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ

Điều khiến nhiều người lo lắng nhất chính là tình trạng của hai đứa trẻ đồng hành cùng người mẹ trên hành trình dài giữa thời tiết khắc nghiệt.

Theo những người từng tiếp xúc, một bé được đặt trong xe đẩy, bé còn lại được mẹ địu trước ngực. Cả hai đều được che kín bằng khăn và áo chống nắng nên rất khó quan sát gương mặt hay biểu hiện sức khỏe.

“Tôi không nhìn rõ mặt các cháu vì bị che kín. Không biết các cháu có mệt hay không, có bị ảnh hưởng bởi nắng nóng hay không. Chỉ thấy người mẹ vẫn khá khỏe, đi rất nhanh và dường như không có dấu hiệu kiệt sức”, anh Cường chia sẻ.

Trước đó, hình ảnh người phụ nữ đưa theo hai con nhỏ đi bộ giữa nắng nóng từng xuất hiện tại Nghệ An rồi Hà Tĩnh, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

a-ky-anh-1169
Ba mẹ con được chính quyền xã Kỳ Anh bố trí chỗ ở tạm thời. Ảnh: CTV VietNamNet

Tại Hà Tĩnh, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Kỳ Anh đã tiếp cận và bố trí nơi ở tạm cho ba mẹ con. Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là chị Chu T.D., quê Hải Phòng. Hai con đi cùng gồm một bé khoảng 6 tháng tuổi và một bé khoảng 3 tuổi.

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc hỗ trợ gặp khá nhiều khó khăn vì người mẹ tỏ ra dè dặt, ít hợp tác. Dù được bố trí chỗ nghỉ ngơi, hỗ trợ y tế và nhu yếu phẩm cần thiết, chị D. vẫn giữ khoảng cách với những người tiếp cận.

Hành trình bí ẩn

Từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Trị, dấu chân của ba mẹ con vẫn tiếp tục xuất hiện trên nhiều tuyến quốc lộ miền Trung. Không ít người dân cho biết đã nhiều lần bắt gặp người mẹ trẻ lặng lẽ đẩy xe chở con đi giữa trưa nắng.

Nhiều tài xế dừng lại hỏi thăm, mời nước hoặc đề nghị chở giúp một đoạn đường nhưng đều nhận lại cái lắc đầu từ chối.

a-ky-anh2-1167
Hình ảnh người mẹ mang theo 2 con nhỏ đi bộ giữa nắng gắt khiến nhiều người xót xa. Ảnh: CTV VietNamNet

Chính sự kiên quyết ấy càng khiến câu chuyện trở nên bí ẩn và khiến nhiều người day dứt. Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, hình ảnh người mẹ trẻ lặng lẽ đưa hai con nhỏ đi dọc quốc lộ không chỉ khiến người đi đường xót xa mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về hoàn cảnh thực sự của ba mẹ con.

Cho đến nay, hành trình ấy vẫn chưa dừng lại. Và trên những cung đường bỏng rát miền Trung, nhiều người vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của người mẹ trẻ cùng hai đứa con nhỏ, mong họ sớm tìm được một điểm dừng bình yên.