Anh hùng La Văn Cầu - vị đại tá duy nhất chào điều lệnh quân đội bằng tay trái đã từ trần
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu - biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam với chiến công lẫy lừng tại Chiến dịch Biên giới năm 1950 - đã từ trần ngày 24/6/2026 tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.
Thông tin từ UBND phường Kim Liên cho biết, ông là thương binh hạng 71%, nguyên Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, đảng viên 76 năm tuổi Đảng và là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ chiến sĩ đã góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc trong thế kỷ XX.

Sinh năm 1932 trong một gia đình nông dân nghèo người Tày ở vùng biên giới Cao Bằng, từ nhỏ ông đã sớm được giác ngộ cách mạng. Năm 1948, khi mới 16 tuổi, La Văn Cầu viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316. Từ đây, cuộc đời ông gắn liền với những năm tháng chiến đấu ác liệt trên các chiến trường chống thực dân Pháp.
Trong suốt thời kỳ kháng chiến, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ. Trước khi lập nên chiến công tại Đông Khê, người chiến sĩ trẻ đã nhiều lần xung phong nơi tuyến đầu, góp phần vào các trận đánh quan trọng tại Cao Bằng.

Tên tuổi La Văn Cầu đi vào lịch sử trong trận đánh cứ điểm Đông Khê thuộc Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Khi nhận nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải.
Trong hoàn cảnh sinh tử ấy, người chiến sĩ trẻ vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Ông yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu. Sau đó, bằng cánh tay còn lại, ông ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.
Hành động phi thường ấy đã trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất về tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, được nhiều thế hệ người Việt Nam biết đến qua sách giáo khoa, những câu chuyện lịch sử và các chương trình giáo dục truyền thống.
Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, năm 1952, La Văn Cầu được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau chiến tranh, dù mang thương tật nặng trên cơ thể, ông vẫn tiếp tục học tập, công tác trong quân đội. Trải qua nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên và công tác cán bộ, ông được phong quân hàm đại tá trước khi nghỉ hưu vào năm 1996.
Không dừng lại sau khi rời quân ngũ, ông tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, từng là Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam. Những năm cuối đời, vị anh hùng vẫn thường xuyên gặp gỡ thanh niên, học sinh, sinh viên để kể lại những câu chuyện lịch sử và truyền lửa yêu nước cho thế hệ trẻ.
Trong chương trình giao lưu với thanh niên Hà Nội chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào đầu năm 2024, ông vẫn xuất hiện với tinh thần minh mẫn và nhiệt huyết. Khi ấy, người cựu chiến binh khẳng định niềm tự hào của một người lính đã đi qua hai cuộc kháng chiến: “Tôi tự hào là một chiến sĩ nằm trong đội ngũ chiến đấu chống thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ. Nhờ có Đảng, Bác Hồ giáo dục tư tưởng yêu nước nên không có kẻ thù nào ngăn cản được bước chiến đấu, chiến thắng của chúng ta”.
Sự ra đi của Anh hùng La Văn Cầu khép lại cuộc đời gần một thế kỷ gắn liền với những thăng trầm của đất nước. Nhưng tấm gương về lòng dũng cảm, ý chí sắt đá và tinh thần cống hiến trọn đời cho Tổ quốc của ông sẽ còn được nhắc nhớ như một biểu tượng bất tử của người lính Cụ Hồ.