Hoàn cảnh đáng thương của cụ ông bán vé số bị cướp đánh bất tỉnh khi nằm ngủ, 1 đêm 2 lần gặp nạn
Chỉ trong vòng một đêm, một ông lão 70 tuổi mưu sinh bằng nghề bán vé số và nhặt phế liệu tại Tây Ninh đã liên tiếp gặp những sự việc đau lòng.
Chiều 16/6, chị N.C.Đ. (38 tuổi, buôn bán tại ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh) cho biết ông N.V.H. (70 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa) sống bằng nghề bán vé số dạo kết hợp nhặt phế liệu. Do hoàn cảnh khó khăn, ban đêm ông thường ngủ nhờ dưới mái hiên nhà chị. Nhiều lần thấy ông về khuya trong tình trạng đói bụng, chị Đ. vẫn mang thức ăn và cho thêm ít tiền để ông trang trải cuộc sống.
Theo chị Đ., khoảng 19h30 ngày 12/6, sau một ngày rong ruổi bán vé số dọc Quốc lộ 1 từ khu vực Cầu Ván đến Cầu Voi, ông H. trở về chỗ quen thuộc trước hiên nhà để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, do trời mưa khiến nền xi măng bị ướt, ông không thể nằm ngủ mà chỉ ngồi dựa cạnh bao phế liệu, vừa hút thuốc vừa tránh mưa.
Không lâu sau đó, một nhóm thanh niên bất ngờ xuất hiện. Theo thông tin chị Đ. nắm được, những người này là nhân viên của một nhà hàng gần đó. Một người trong nhóm làm thất lạc điện thoại và qua định vị cho rằng thiết bị đang ở gần vị trí ông H. đang ngồi.
Từ nghi ngờ này, nhóm thanh niên đã yêu cầu ông lão mở bao tải chứa chai nhựa và phế liệu để kiểm tra. Ông H. buộc phải lục tung toàn bộ số đồ nhặt được nhằm chứng minh mình không liên quan đến chiếc điện thoại mất tích.
Dù kiểm tra kỹ lưỡng nhưng nhóm người không tìm thấy tài sản bị mất. Sau đó, họ rời đi mà không có bất kỳ lời xin lỗi nào dành cho người đàn ông lớn tuổi vừa bị nghi oan.
Khi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, ông H. lại tiếp tục gặp bất hạnh khác. Do khu vực trước hiên nhà vẫn ẩm ướt vì mưa, một số người dân khuyên ông sang bên kia đường thuộc ấp 5, xã Thủ Thừa để ngủ tạm.
Khoảng 1h sáng 13/6, trong lúc đang ngủ, ông bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt dùng đá tấn công vào đầu, đồng thời liên tục đạp, đánh vào người. Sau khi khống chế nạn nhân, kẻ này lục túi lấy tiền mặt cùng số vé số ông mang theo rồi nhanh chóng bỏ trốn.
Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông H. trong tình trạng bị thương nên báo cho người thân đưa đi cấp cứu. Theo gia đình, ông bị đa chấn thương sau vụ việc.
Người thân cho biết ông H. không có vợ con, hiện ở nhờ nhà một người cháu tại xã Thủ Thừa. Cuộc sống hằng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán vé số và thu gom phế liệu, có khi nhiều ngày liền mới trở về nhà một lần.
Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng đã hành hung và cướp tài sản của ông lão. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của người đàn ông tuổi đã cao nhưng vẫn phải mưu sinh vất vả, lại liên tiếp gặp tai ương chỉ trong một đêm.