Thế giới

Báo Mỹ tiết lộ kế hoạch kinh khủng Tổng thống Donald Trump chuẩn bị cho Ukraine

Theo tạp chí Foreign Policy của Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ đổ lỗi cho Nga và Ukraine không muốn lắng nghe mình.

Vừa qua, tạp chí Foreign Policy gây chú ý khi có bài viết phân tích, đưa ra khả năng Tổng thống Donald Trump rút khỏi các cuộc đàm phán. Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Đi cùng với đó, ông Trump có thể sẽ cáo buộc cả Nga và Ukraine từ chối tuân theo chỉ dẫn của ông, không tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán. Từ đó, Kiev sẽ bị Washington ngừng cung cấp vũ khí.

Theo Foreign Policy, Mỹ có thể và có khả năng đưa ra các đề xuất tương tự như sự hỗ trợ trước đó dành cho Ukraine. Điều kiện tiên quyết là Mỹ không phải “trả quá nhiều tiền”.

trump-ukraine-nga-1
Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Các nguồn tin của tạp chí Foreign Policy cho biết, Mỹ không đình chỉ quyền tiếp cận hoạt động do thám vệ tinh của Kiev. Đây là hoạt động rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến lực lượng vũ trang Ukraine.

Trước đó, khi ông Trump và ông Putin điện đàm và đề cập đến xung đột ở Ukaine, nhà lãnh đạo Nga cho biết, Moscow sẵn sàng làm việc với Kiev về một bản ghi nhớ liên quan đến hiệp ước hòa bình trong tương lai. Gây chú ý không kém, ông Trump sau đó tuyên bố không đưa ra lệnh trừng phạt cho Nga, vì nghĩ rằng có cơ hội giải quyết xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, không lâu sau cuộc hội đàm, ông Trump có phát ngôn gây chấn động về cuộc xung đột ở Ukraine. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng ví von: “Đôi khi bạn thấy hai đứa trẻ con đánh nhau dữ dội. Chúng ghét nhau, lao vào ẩu đả trong công viên, bạn cố kéo chúng ra. Nhưng chúng không muốn bị can thiệp. Có lúc tốt hơn hết là để chúng đánh nhau một thời gian, rồi hẵng tách ra”.

Về phần mình, ông Trump tự nhận mình như một “trọng tài” đang quan sát xung đột chứ không tham gia vào chuyện này.

trump-ukraine-nga-2
Ảnh: Getty

Đáp lời, cả Nga và Ukraine đều tỏ ra không hài lòng với cách nói của ông Trump. Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Chúng tôi không phải những đứa trẻ chơi đùa với (Tổng thống Nga Vladimir) Putin trong công viên”; “Ông ấy không nhắc đến số liệu hay con số các cuộc không kích. Ông chỉ nói: ‘Sáng nào tỉnh dậy, tôi cũng đi tìm gia đình mình, tìm khắp nơi trong căn hộ. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng, một giấc mơ tồi tệ”.

Trong khi đó, ông Dmitry Peskov – phát ngôn viên Điện Kremlin cũng bày tỏ sự không đồng tình: “Tất nhiên, tổng thống Mỹ có thể có quan điểm của ông ấy. Nhưng đối với chúng tôi, đây là vấn đề sống còn liên quan đến lợi ích an ninh và tương lai của chúng tôi và con em chúng tôi”; “Hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine được tiến hành sau khi mọi cơ hội giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao đều đã cạn kiệt”.