Đời sống

Lời khai vô cảm của tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của 2 người dân tộc, câu bao biện không thể chấp nhận

Lý giải về hành vi ‘chặt chém’ 4,2 triệu đồng/cuốc xe của 2 người dân tộc vùng cao, tài xế taxi cho rằng vì thấy đối phương “dễ quá”, lòng tham dẫn đến quẫn trí.

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thái Ngọc Anh (sinh năm 1993, trú tại quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, liên quan vụ việc “chặt chém” hai người dân ở Lào Cai 4,2 triệu đồng cho một chuyến khoảng 20km.

Theo thông tin ban đầu, Thái Ngọc Anh là tài xế taxi tự do, thường hoạt động quanh khu vực bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trưa 13/6, Ngọc Anh được một người quen là lái xe ôm tên N.T.A thông báo có hai người dân tộc H'Mông (anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa) muốn đuổi theo xe khách để về huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

cuoc-xe-4,2-trieu-dong-3
Tài xế taxi Thái Ngọc Anh. Ảnh: CACC

Nhận thông tin, Thái Ngọc Anh điều khiển xe taxi đến khu vực đường Vành đai 3, đón hai vị khách. Khi đến đoạn hầm chui dẫn vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai, nam tài xế nói với hành khách rằng xe khách đã đi xa, không thể đuổi kịp.

Thái Ngọc Anh sau đó gợi ý sẽ chở thẳng về Lào Cai, nhưng anh Hồ và chị Mủa từ chối vì chi phí quá cao. Thấy vậy, Ngọc Anh lập tức yêu cầu cả hai phải trả 4,2 triệu đồng nếu muốn được xuống xe, đồng thời lớn tiếng đe dọa rằng nếu không trả, sẽ quay xe trở lại bến Mỹ Đình.

Trước thái độ ép buộc này, anh Hồ buộc phải chuyển khoản đủ số tiền vào tài khoản của tài xế. Sau đó, cả hai được thả xuống ở đoạn nối với cao tốc. Đáng chú ý, trước khi lên taxi của Thái Ngọc Anh, hai vị khách cũng đã trả 700.000 đồng cho một lái xe ôm khác, dù chỉ đi quãng đường ngắn trong nội đô.

cuoc-xe-4,2-trieu-dong-4
Tài xế taxi và tài xế xe ôm (áo trắng) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhận được phản ánh từ người dân và xác minh hình ảnh từ mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định hành vi cưỡng đoạt tài sản có dấu hiệu rõ ràng và tiến hành tạm giữ Thái Ngọc Anh vào ngày 17/6.

Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi thu phí quá mức và ép khách trả tiền. Anh ta khai: “Tôi thấy họ dễ quá nên mới thu giá cao”.

Tuy nhiên, tài xế này khẳng định không có hành vi đe dọa gì thêm. Vì lòng tham, cũng như bản thân đang nợ nần nhiều nên Ngọc Anh quẫn trí làm ra hành động kể trên.

Cũng tại cơ quan công an, Ngọc Anh cho rằng bản thân đã “quá ngu dốt” khi nói về hành vi của mình. Nam tài xế muốn gửi lời xin lỗi cũng như bồi thường cho hai nạn nhân.

cuoc-xe-4,2-trieu-dong-6
Chị Cư Mủa và anh Giàng Hồ. Ảnh: Trần Thành Công

Tương tự Ngọc Anh, tài xế xe ôm N.T.A (SN 1993) khai nhận vì thấy 2 vị khách người dân tộc không hiểu biết nhiều nên nảy sinh lòng tham. Người này kể lại, anh ta cùng một người khác chở 2 thím cháu đuổi theo xe khách, nhưng đi được một đoạn thì thấy không đuổi được, xe máy không được vào cao tốc nên gọi taxi của Ngọc Anh để chuyển khách. Trước khi khách sang xe, A thu 700 nghìn đồng và thừa nhận mức giá này là quá đắt.

cuoc-xe-4,2-trieu-dong-5
Chị Cư Mủa và cháu trai lo sợ cho sự an toàn của bản thân nên chấp nhận trả số tiền 4,2 triệu đồng. Ảnh: Trần Thành Công

Lời khai của những tài xế này ngay lập tức gây bão trên MXH. Hàng loạt bình luận thể hiện sự tức giận của dư luận xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ khi tất cả đều lấy lý do nạn nhân quá ngây ngô, thật thà nên mới nảy lòng tham. Một tài khoản bình luận: “Từ bao giờ mà sự hiền lành của người khác lại là động lực để làm việc xấu? Chèn ép, bắt nạt người yếu thế là quá hèn hạ”.

cuoc-xe-4,2-trieu-dong-1

cuoc-xe-4,2-trieu-dong-2

cuoc-xe-4,2-trieu-dong-7
Một số bình luận của CĐM. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, dân mạng cũng đồng loạt cho rằng đây không phải lần đầu tiên Ngọc Anh và A có hành vi như vậy, mong cơ quan chức năng điều tra kỹ về những tài xế này. Hành vi của các tài xế bị đánh giá còn ảnh hưởng đến bộ mặt của ngành dịch vụ vận tải ở Hà Nội.