Thân thế chàng trai Trung Quốc được Tổng thống Nga Putin gặp riêng trong chuyến thăm Bắc Kinh
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong hai ngày 19 - 20/5 với lịch trình dày đặc, bao gồm các cuộc gặp cấp cao, hoạt động giao lưu văn hóa và một cuộc hội ngộ đặc biệt với người đàn ông Trung Quốc từng được ông bế lên khỏi lan can cách đây hơn 25 năm.
Ông Yury Ushakov – trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga cho biết, trong chuyến công du lần này, ông Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tập trung vào các vấn đề thương mại, kinh tế và hợp tác song phương.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga còn tham dự lễ khai mạc Năm giao lưu giáo dục – văn hóa Nga - Trung, đồng thời ghé thăm triển lãm ảnh về lịch sử quan hệ hai nước do TASS và Xinhua phối hợp tổ chức.
Đáng chú ý nhất trong lịch trình là cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và kỹ sư trẻ Trung Quốc Bành Phái – người từng có cuộc gặp gỡ đặc biệt với ông khi mới 12 tuổi.
Cuộc gặp thay đổi cuộc đời cậu bé Trung Quốc
Tháng 7/2025, Đài RT của Nga từng đăng tải bài viết tìm kiếm tung tích một cậu bé Trung Quốc từng gặp Tổng thống Putin trong chuyến thăm Bắc Kinh năm 2000.
Thời điểm đó, ông Putin mới 47 tuổi và có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc trên cương vị Tổng thống Nga. Sau khi tham quan Tử Cấm Thành, ông bất ngờ muốn chèo thuyền trong công viên, khiến lực lượng an ninh không kịp phong tỏa khu vực và thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ.
Giữa đám đông hôm ấy có cậu bé 12 tuổi tên Bành Phái đến từ thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.
Theo truyền thông Trung Quốc, khi Tổng thống Putin rời thuyền và vẫy tay chào mọi người, Bành Phái đã hào hứng trèo lên lan can bên hồ để đáp lại. Nhà lãnh đạo Nga sau đó tiến lại gần, bế cậu bé xuống khỏi lan can, hôn lên trán và nói điều gì đó bằng tiếng Nga.
“Tôi lúc đó không hiểu ông nói gì, nhưng cảm giác ông ấy giống như một người chú rất tốt bụng”, Bành Phái kể lại nhiều năm sau.
Khoảnh khắc ấy đã được các phóng viên ghi hình và trở thành ký ức đặc biệt với cậu bé Trung Quốc.
Sau khi RT đăng bài tìm kiếm, cộng đồng mạng Trung Quốc cùng nhiều cơ quan truyền thông lớn đã tham gia hỗ trợ. Chỉ sau 7 ngày, hãng tin Red Net của tỉnh Hồ Nam đã tìm được Bành Phái.
Từ cuộc gặp năm 12 tuổi đến hành trình du học Nga
Bành Phái cho biết chính cuộc gặp với Tổng thống Putin đã khiến anh bắt đầu yêu thích nước Nga và quyết tâm học tiếng Nga. Năm 2007, anh nhận Học bổng Tổng thống Nga và sang Nga theo học ngành kỹ sư cầu đường tại một trường đại học hàng đầu.
Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ vào năm 2013, Bành Phái trở về Trung Quốc làm việc cho một doanh nghiệp xây dựng lớn tại Hồ Nam. Anh hiện giữ vị trí trưởng phòng kỹ thuật và cùng nhóm nghiên cứu phát triển nhiều công trình đạt chứng nhận, giải thưởng quốc gia.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Bành Phái từng bày tỏ mong muốn được gặp lại Tổng thống Putin.
“Tôi rất mong có dịp gặp lại ông để kể về hành trình trưởng thành của mình. Tôi đã thay đổi rất nhiều sau 25 năm, còn ông ấy dường như vẫn phong độ như ngày nào”, anh chia sẻ.